ATP Finals: Phản ứng của Thiem và Nadal sau kết quả mà Nadal từng lo sợ: để thua Thiem

Ngay sau khi đánh bại Andrey Rublev và còn đang hưởng thụ chiến thắng đầu tiên, Rafael Nadal vẫn thể hiện sự e sợ của mình khi đối đầu với Dominic Thiem ở loạt trận thứ 2 của bảng London 2020 tại ATP Finals, rằng nếu anh không chơi với đẳng cấp cao nhất, anh sẽ để thua đối thủ đến từ Áo. Những gì mà Nadal e sợ đã trở thành sự thật, khi anh thúc thủ 6-7 (7-9) và 6-7 (4-7).

Dominic Thiem
Dominic Thiem

Thiem đã kiếm được một chiến thắng cực kỳ quan trọng để trở thành “kẻ kiểm soát cục diện của bảng London 2020”. Đó là một trận thắng ngập tràn khó khăn khi Thiem phải cứu 2 match-point ngay trong ván mở màn dài đến 72 phút đồng hồ. Thời điểm đó là khi ván đấu bước vào loạt tie-break, Nadal có set-point khi cầm giao bóng dẫn 6-5, sau đó lại có thêm set-point khi cầm giao bóng dẫn 7-6. Trong cả 2 trường hợp, Thiem đều hóa giải được nguy cơ, trước khi “biến nguy thành an” và thắng ngược 9-7 ngay ở cơ hội thắng set-point duy nhất của mình…

Trong ván đấu thứ 2, kịch tính cũng lại diễn ra, nhưng ban đầu lợi thế đã thuộc về tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha. Khi Thiem vượt lên dẫn điểm 4-5, anh có đến 3 cơ hội kết thúc trận đấu ở game đấu thứ 10, khi dẫn 40-0, 40-15 và 40-30. Tuy vậy, Nadal đã thoát khỏi hiểm cảnh trong tư thế cầm giao bóng, anh gỡ liền 3 điểm để rồi thắng điểm lợi thế và thắng luôn điểm số cuối cùng, cân bằng điểm số ván 2 là 5-5.

Ván đấu sau đó đã giằng co đến tận loạt đấu tie-break và ở đây, dù Thiem đánh mất điểm giao bóng đầu tiên, nhưng Nadal sau đó lại mất đến 3 điểm giao bóng và đành chấp nhận để thua với 3 điểm cách biệt. Thiem đã giành được chiến thắng xứng đáng khi “thống lĩnh” cả 2 loạt tie-break khó khăn và đầy rẫy thách thức.

Sau chiến thắng kịch tính trước Nadal, Thiem thừa nhận: “Tôi nghĩ, đây là trận đấu tuyệt vời ngay từ điểm số đầu tiên cho đến điểm số cuối cùng. Tôi rất may mắn khi giành quyền kiểm soát ván đầu tiên. Tôi đã bị dẫn 2-5 trong loạt đánh tie-break. Chống lại Nadal, thật hay khi bạn thắng được ván đấu đầu tiên, nhưng anh ấy vẫn trụ lại ở ngoài đó 100 % cho đến tận điểm số cuối cùng. Tôi biết, có lẽ tôi có lợi thể nhỏ khi tôi thắng được ván đấu mở màn. Nhưng tôi vẫn phải tập trung tối đa, phải chơi siêu tập trung trong suốt phần còn lại của trận đấu này”.

“Mọi pha bóng ở trận đấu này đều ở mức đẳng cấp cao nhất. Tôi rất hạnh phúc với cái cách mà tôi đã giao bóng, bởi vì phần lớn thời gian khi cầm giao bóng 1, tôi ở trong tư thế tấn công và tôi đạt tỷ lệ thắng điểm rất cao. Khi tôi ở trong những tình thế khó khăn, như là ở loạt tie-break của ván 1… các cú giao bóng đã trợ giúp tôi rất nhiều. Tôi nghĩ, có lẽ giao bóng là thứ vũ khí quan trọng nhất khi bạn thi đấu ở sân trong nhà"

"Tôi rất hạnh phúc khi nó đã hoạt động rất hiệu quả. Đây chắc chắn là 1 trong những trận đấu hay nhất trong đời của tôi. Nó tiến gần với trận đấu thứ 2 ở vòng bảng đấu Djokovic ở giải đấu hồi năm ngoái (Thiem thắng Djokovic sau 3 ván đấu ở trận đấu cũng có 2 loạt tie-break) Cả 2 chúng tôi đều thể hiện thứ quần vợt tuyệt vời. Sau đó, những trận đấu hay như thế này sẽ xảy ra”, Thiem đưa kết luận.

Niềm vui thắng trận của người này đương nhiên sẽ là nỗi buồn thua cuộc của người kia. Nadal tỏ ra rất bực bội khi bị xoáy sâu vào điểm yếu “chơi bóng tệ ở mặt sân trong nhà”. Nadal đã nổi giận cho biết: “Tôi không muốn giả bộ kiêu ngạo một chút nào, bởi vì tôi không phải như vậy. Nhưng tôi thật sự không cần thể hiện với bản thân hay cho bất kỳ ai rằng liệu tôi có chơi với phong độ hay nhất hay là không"

ATP Finals: Phản ứng của Thiem và Nadal sau kết quả mà Nadal từng lo sợ: để thua Thiem ảnh 1 Nadal đã để thua Thiem
"Tôi nghĩ tôi có thể thắng trên bất kỳ mặt sân nào khi chống lại bất kỳ tay vợt nào. Nhưng tôi chưa từng đăng quang ở ATP Finals. Thật sự, đồng thời là như vậy. Vì thế, chẳng có vấn đề về chuyện đó. Tôi biết tôi có thể chơi hay nhất nếu có những cơ hội của mình”, Nadal khẳng định.

Trong kết quả còn lại, Stefanos Tsitsipas đã thắng một Rublev mỏi mệt với điểm số 6-1, 4-6 và 7-6 (8-6). Kết quả này giúp Thiem nghiễm nhiên lọt vào bán kết sau 2 trận toàn thắng và 4 ván thắng tuyệt đối. còn Tsitsipas và Nadal sẽ quyết đấu để tìm ra ai sẽ giành được ngôi nhì bảng London 2020. 

Tin cùng chuyên mục