ATP Finals: Báo thù Djokovic, Federer vào bán kết

Chơi một trận đấu hay tuyệt vời, Roger Federer đã đánh bại Novak Djokovic với điểm số 6-4 và 6-3, qua đó, giành quyền vào thi đấu ở vòng đấu bán kết của ATP Finals. Chiến thắng “báo thù” đã giúp huyền thoại sống người Thụy Sỹ chấm dứt “những ngày tháng đau thương” trước cựu số 1 thế giới người Serbia, chẳng những vậy, còn đặt dấu chấm hết cho tham vọng của Novak.
Federer phấn khích sau khi báo thù thành công Djokovic
Federer phấn khích sau khi báo thù thành công Djokovic

Nếu chỉ tính riêng ở trong ván đấu đầu tiên, Federer đã thắng đến 87% điểm khi cầm giao bóng (thắng 20/23 điểm số), và chỉ phạm đúng 1 lỗi đánh bóng hỏng. Còn nếu như tính cả trận đấu, anh đạt tỷ lệ thắng điểm khi cầm giao bóng là 73% (trong trường hợp chỉ tính đến những lần cầm giao bóng 1, Federer cũng đạt tỷ lệ thắng điểm lên đến 81%).

Anh cũng có đến 12 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, và chỉ chịu 5 lỗi đánh bóng hỏng trong suốt 74 phút đồng hồ tung hoành trên sân đấu. Những chỉ số đó, cộng thêm sự ủng hộ hết mình của đám đông khán giả Anh trên khán đài O2 Arena, đã giúp cho Federer “báo thù” thành công.

Federer hào hứng cho biết sau khi lọt đến bán kết của ATP Finals lần thứ 16… sau 17 lần tham dự (nghĩa là, chỉ có 1 lần duy nhất, anh sớm bị loại từ vòng đấu bảng): “Một bầu không khí tuyệt vời, và một đối thủ tuyệt vời ở đây, tại O2 Arena. Mọi thứ, rõ ràng là đặc biệt đến khó tin. Đơn giản, đây chỉ là một buổi tối nơi tôi thích thủ hưởng thụ mọi thứ ngay từ khi bắt đầu. Tôi đã chơi rất tuyệt vời, và tôi biết tôi phải như vậy, bởi vì đó cũng là những gì mà Djokovic đã làm ở bên kia sân đấu. Tôi đã chơi rất tốt, tạo ra màn trình diễn ấn tượng. Mọi thứ thật ma thuật”.

Về phần mình, Djokovic thừa nhận: “Không có quá nhiều thứ đúng đắn tôi có thể làm được ở trong trận đấu này, phải thành thật mà nói là như vậy. Ý của tôi là, thực tế, anh ấy là tay vợt chơi tốt hơn về mọi mặt và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Anh ấy giao bóng rất tốt, di chuyển hay, và trả giao bóng rất lợi hại. Tôi nghĩ, anh ấy đã làm tất cả mọi thứ hoàn toàn đúng đắn. Còn tôi ư, tôi chỉ thi đấu quá thụ động”.

“Tôi không thể đọc được cú giao bóng của anh ấy. Đơn giản, đó là một trận đấu hoàn toàn tệ hại, xét về phía của tôi”, Djokovic nói về trận đấu và cái cách mà người dân London đã ủng hộ cho Federer trong suốt thời gian 2 người thi đấu trên sân, “Đây là một trận đấu quan trọng, và tôi nghĩ mỗi khi đối đầu với Rafa hay Roger ở bất kỳ đâu trên thế giới, sẽ luôn có rất nhiều hứng thú. Vì thế, đó là một sân đấu ngập tràn khán giả, một bầu không khí ồn ào và náo nhiệt. Thật hay khi chứng kiến điều đó”.

Với kết quả này, Federer giành tấm vé thứ nhì lọt vào bán kết của bảng Bjorn Borg, và anh sẽ đấu với tay vợt đứng đầu bảng Andre Agassi. Ngược lại, Djokovic đã chấp nhận thất bại trong cuộc chạy đua tranh ngôi số 1 cuối mùa với Nadal. Nadal sẽ có lần thứ 5 kết thúc mùa giải ở ngôi số 1 thế giới, thành tích giúp anh cân bằng với những kỷ lục của Federer, Djokovic và huyền thoại người Mỹ Jimmy Connors.

Tin cùng chuyên mục