

Alexey Lutsenko (Astana) tiếp tục khẳng định vị thế “đệ nhất nhân” trong làng đua xe đạp đường trường Kazakhstan khi vừa hoàn tất cú hattrick thắng chặng ở Tour of Oman 2019, qua đó, gần như đã giành được ngôi vô địch thứ 2 liên tiếp ở giải đua diễn ra tại đất nước Tây Á này. Mọi chuyện càng ý nghĩa hơn, khi Lutsenko dành tặng chiến công cho người vợ mới sẩy thai.
Theo The Sun, nếu Son Heung-Min và các đồng đội không thể đánh bại Olympic Nhật Bản trong trận đấu chung kết môn của bóng đá nam, anh vẫn còn cơ hội tranh giành quyền miễn trừ nghĩa vụ quân sự – do CLB chủ quản của anh, Tottenham, sẽ “mở cửa” cho anh tham gia Asian Cup vào đầu năm sau…
Càn quét các nội dung đua xe đạp đường trường với thành tích thắng 2 HCV, giờ đây, Nữ hoàng Na Ah-Reum tiếp gục gây ấn tượng ở nội dung đua xe đạp lòng chảo. Cô đã viết nên một trang sử mới cho xe đạp Hàn Quốc ở đấu trường Asian Games.
Chỉ giành tấm HCB ở nội dung cá nhân nữ môn cầu lông, tay vợt nổi danh người Ấn Độ Pusarla Venkata Sindhu (nữ VĐV giàu nhất Asiad, xếp thứ 7 trong Danh sách những Nữ VĐV kiếm tiền hàng đầu thế giới, chỉ xếp sau 6 tay vợt nữ danh tiếng của quần vợt, như là Serena Williams, Caroline Wozniacki…) đang mơ giấc mơ Midas, giấc mơ “chạm tay – hóa vàng”.
Báo chí nước ngoài đang rất quan tâm đến cặp đấu đầy duyên nợ giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Việt Nam, khi mà cơ hội được miễn trừ nghĩa vụ quân sự của ngôi sao CLB Tottenham – Son Heung-min – đang nằm trong tay vị HLV đồng hương của anh này, ông Park Hang Seo, người được miêu tả là “Hiddink Hàn Quốc”.
Nội dung thi đấu marathon dành cho nam ở Asiad 2018 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về VĐV Hiroto Inoue – đạt thành tích 2 giờ 18 phút 22 giây. Tuy nhiên, chàng trai 25 tuổi quê ở Nagasaki đã bị cáo buộc suýt đẩy ngã đối thủ người Bahrain – anh Elhassan Elabbassi – ở đích đến để giành chiến thắng chung cuộc…
“Kiếm thủ” Hồng Kông, anh Lam Hin-Chung, vừa tạo ra một khoảnh khắc lãng mạn nhất ở Asiad 2018. Sau khi giành HCĐ ở nội dung kiếm chém đồng đội nam, anh đã… quỳ 1 chân xuống sàn Nhà thi đấu và dâng chiếc nhẫn cưới để xin cầu hôn cô bạn gái Nicole Wong. Hình ảnh lãng mạn này đã khiến nhiều nhân chứng vỗ tay chào mừng, nhưng cũng có người xúc động không kềm được nước mắt.
Quyết định không bay sang Canada để tham dự giải Rogers Cup – Toronto Masters của Rohan Bopanna đã giúp anh này gặt hái được vinh quang ở đấu trường Asiad 2018. Với chiến thắng có điểm số 6-3 và 6-4 trước bộ đôi Kazakhstan là Aleksandr Bublik và Denis Yevseyv, Bopanna và người đồng đội Divij Sharan đã mang về tấm HCV nội dung đôi nam môn quần vợt cho Ấn Độ.
Alexey Lutsenko (Kazakhstan) và Na Ah-Reum (Hàn Quốc) chính là Vua và Nữ hoàng ở các nội dung thuộc môn xe đạp đường trường tại Asiad 2018. Trong khi Lutsenko thắng cú đúp HCV ở các nội dung dành cho nam, An-Reum cũng giành chiến thắng ở cả 2 nội dung dành cho nữ.
Không còn khát khao, cũng không còn động lực để tranh đấu, VĐV bơi lội người Kazakhstan – Dmitriy Balankin, ĐKVĐ Olympic ở nội dung 200 mét ếch – đã nghĩ đến dự định giải nghệ sau khi Asiad 2018 khép lại. Năm nay chỉ mới 23 tuổi, nếu Balankin đưa ra quyết định này, chắc hẳn anh sẽ gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Kazakhstan.
Hẳn sẽ có người thắc mắc rằng, Houston Rockets và Celeveland Cavaliers ở Giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ (NBA) thì có liên quan gì đến Asiad (Asian Games – Đại hội thể thao châu Á đang diễn ra tại Indonesia). Dễ hiểu thôi, Zhou Qi của Rockets trong màu áo tuyển Trung Quốc đã đánh bại Jordan Clarkson của Cavs trong màu áo tuyển Philippines…