Amelie Mauresmo sẽ huấn luyện Lucas Pouille: “Đại tỷ” chiếu cố “tiểu đệ”

Sự nghiệp của Lucas Pouille đang có dấu hiệu chững lại sau một thời gian tiến bộ không ngừng. Để hỗ trợ cho “tiểu đệ” được đánh giá là có tương lai sáng lạn nhất sau thời của những Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, “đại tỷ” Amelie Mauresmo đã quyết định ra tay giúp đỡ. Nhưng liệu Mauresmo có phù hợp với vai trò HLV của một tay vợt nam?

Mauresmo thời còn làm việc với Murray
Mauresmo thời còn làm việc với Murray

Đây không phải mới là lần đầu tiên, Mauresmo tham gia vào công tác huấn luyện, đặc biệt là việc huấn luyện một tay vợt nam. Trong giai đoạn từ năm 2014-2016, cô đã góp mặt trong thành phần Ban huấn luyện của Andy Murray, và góp công không nhỏ giúp tay vợt từng khiến làng quần vợt Anh quốc nở mày nở mặt thắng đến 7 danh hiệu ATP World Tour, đặc biệt, có đến 2 lần lọt vào tận trận chung kết Australian Open.

Tuy nhiên, mối quan hệ “đại tỷ – tiểu đệ” kiểu M2M ngày xưa vẫn là một cục diện gây nhiều tranh cãi. Murray sau thời của Ivan Lendl hầu như không có tiến bộ thêm gì về mặt đẳng cấp. Những thành tích giành 7 danh hiệu, nhưng không có Grand Slam nào, là điều “bắt buộc phải có” ở tầm cỡ như là Murray. Xét cho cùng, một cựu tay vợt chưa bao giờ trải nghiệm áp lực, căng thẳng và những sức ép về thể chất ở làng quần vợt nam, làm sao có thể lại trở thành HLV của một tay vợt nam được. Do vậy, có thể nói, Mauresmo đã không thành công ở vai trò dẫn dắt Murray, dù nói là “thất bại” thì có vẻ quá đà.

Dù vậy, Mauresmo vẫn rất trân trọng quãng thời gian làm việc cùng với Murray, ít nhất ở mặt kinh nghiệm: “Tôi vẫn đang nghĩ về Murray, bởi vì không có cậu ấy, tôi sẽ không đứng ở đây ngày hôm nay. Cậu ấy đã luôn giữ sự tin tưởng vào bản thân tôi, ở thời điểm khi mà, người ta cho rằng, sự kết hợp giữa tôi với Murray là một sai lầm”.

Cho dù với Murray có là thế nào, với Pouille, có thể sẽ lại là chuyện khác. Được đánh giá là một trong những tay vợt ưu tú nhất thuộc “lứa thế hệ kế tiếp”, nhưng Pouille đã có vẻ “giậm chân tại chỗ” trong thời gian gần đây, và để cho những tay vợt đồng trang lứa khác như Alexander Zverev, Karen Khachanov, rồi Stefanos Tsitsipas… lần lượt vượt qua. Làm việc với “đại tỷ” Mauresmo, có thể sẽ là cơ hội để Lucas có thêm những tiến bộ khác, thật sự then chốt.

Pouille đã kết thúc mùa giải 2018 với thành tích khá khiêm tốn – 25 trận thắng và trải qua 21 trận thua. Anh kết thúc năm với một vị trí nằm ngoài tốp 30 – hạng 32 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của tay vợt mới 24 tuổi quê ở Grande-Synthe kể từ năm 2016 cho đến nay. Trong số các tay vợt của nước Pháp trên bảng điểm xếp hạng của ATP, Pouille xếp sau cả những “đàn anh” như Gasquet, Gael Monfils và Gilles Simon. Anh cần một “cú hích” thật sự.

Amelie Mauresmo sẽ huấn luyện Lucas Pouille: “Đại tỷ” chiếu cố “tiểu đệ” ảnh 1 Pouille cần một cú hích, nhưng liệu Mauresmo là bàn đạp hữu hiệu?
Về phần mình, Mauresmo sẽ trở thành tân HLV trưởng tuyển Davis Cup kể từ mùa giải 2019. Cô sẽ “tiếp quản di sản” Á quân của Yannick Noah, để trở thành nữ HLV đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Davis Cup của Pháp. Đây rõ ràng là một nước đi táo bạo của Liên đoàn quần vợt Pháp, nhưng nó cũng chứng tỏ, vị thế “đang lên như diều gặp gió” của “vị đại tỷ này”. Hãy chờ xem, mối quan hệ giữa Mauresmo và Pouille sẽ đi đến đâu, và cả vai trò của Mauresmo ở đội tuyển Davis Cup nước Pháp.

Tin cùng chuyên mục