Trận bán kết lượt về Champions League:

AC Milan lọt vào chung kết ở phút thứ 90 !

V.Q
AC Milan lọt vào chung kết ở phút thứ 90 !
AC Milan lọt vào chung kết ở phút thứ 90 ! ảnh 1

Ambrosini đã ghi bàn thắng quyết định cho AC Milan

Vào lúc 1giờ 45 phút rạng sáng 5-5, tại sân Philips (Hà Lan) đã diễn ra trận bán kết lượt về Champions League giữa hai đội AC Milan và PSV Einhoven.

Trận thắng 2-0 lượt đi trên sân nhà San Siro không làm cho AC Milan phấn chấn trước giờ khai cuộc, mà ngược lại, nét lo lắng hiện trên nét mặt các cầu thủ AC Milan khi họ buộc phải bố trí đội hình 4-3-2-1 nghiêng về phòng thủ, do ông Anceloti hiểu rõ khả năng tấn công linh hoạt của PSV Einhoven và sự mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc của các cầu thủ AC Milan trong tuần.

Mới phút thứ 9 của trận đấu, trong một đợt tấn công trung lộ, cầu thủ người Hàn Quốc Park-ji-Sung đã nhanh chân sút tung lưới thủ môn Dida của AC Milan ngay trong vòng 16,50m do các hậu vệ của AC phá bóng không dứt khoát. Ghi được bàn thắng, các cầu thủ PSV hưng phấn lao lên liên tục bắn phá khung thành của AC Milan. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Van Bommen, ở các phút 28, 35, PSV gây chao đảo khung thành của Dida. Các lão tướng đến từ San Siro không đủ sức ngăn cản các đợt triển khai từ giữa sân của PSV, tuy nhiên đến hết hiệp 1, hai trung vệ của AC Milan là Nesta và Jaap Stamp đã lăn xả bảo vệ khung thành và họ đã giữ được tỷ số thua tối thiểu.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không khác hiệp 1. PSV trẻ trung hơn, đẩy mạnh các đợt tấn công từ cánh trái, khoét vào điểm yếu của hành lang phải do Cafu đã chậm chạp, bảo vệ. Phút 65, nhận đường chuyền của Lee- Young -Pyo chuyền vào, Cocu (8) đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Dida, ghi bàn thắng thứ 2 cho PSV. Tỷ số 2-0 đã khiến cho hàng vạn cổ động viên PSV vui mừng hy vọng đội nhà sẽ ghi tiếp thêm bàn thắng để bước vào trận chung kết với Liverpool.

Tuy nhiên, suốt 24 phút cuối của hiệp 2, các cầu thủ PSV không sao ghi thêm được bàn thắng. Và khi các HLV của hai đội đang  nghĩ đến hiệp đấu phụ thì bất ngờ ở phút thứ 90, nhận qủa tạt từ biên phải của KaKa, Ambrosini (23) trong tư thế không bị kèm, đã đánh đầu tung lưới PSV, nâng tỷ số của hai trận lượt đi và về lên 3-2 nghiêng về cho AC Milan. Và kịch tính của trận đấu ở phút cuối được đẩy lên đỉnh điểm khi ở phút thứ 90 + 1, trong khi HLV Anceloti còn đang ôm người trợ lý mừng bàn thắng thì Cocu(8)của PSV một lần nữa bắt vô lê sút tung lưới thủ môn Dida của AC Milan từ khoảng cách hơn 20m trong tiếng hò reo của các cổ động viên. Tỷ số là 3-1 nghiêng về PSV .

Tuy rất cố gắng, nhưng trong 2 phút còn lại của giờ đấu bù, các cầu thủ PSV đã không thể ghi thêm bàn thắng, và với tổng tỷ số hai trận lượt đi và về là 3-3 (trong đó AC Milan ghi được 1 bàn trên sân khách) đội khách đã lọt vào trận chung kết với Liverpool tại Istambul (Thổ Nhĩ Kỳ). Có thể nói, bàn thắng của Ambrosini vào phút 90 của trận đấu thực sự mới đưa AC Milan vào trận chung kết. PSV thật đáng khen, nhưng cũng rất đáng tiếc cho họ.

V.Q

Tin cùng chuyên mục