

Lionel Messi đã có màn trình diễn xuất sắc khi tuyển Argentina của anh đánh bại tuyển Croatia của Luka Modric 3 bàn không gỡ ở trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022. Với HLV đội bóng Đông Âu, ông Zlatko Dalic, ông đã kỳ vọng trước điều này nhưng lại không thể làm gì để ngăn cản Siêu sao người Argentina và hậu quả là một trung vệ trẻ trung đầy hứa hẹn, người được rất nhiều CLB săn đón sau World Cup như là Josko Gvardiol đã phải gánh chịu!
HLV Zlatko Dalic hy vọng tiền vệ kỳ cựu Luka Modric có thể tiếp tục thi đấu cho đến sau Euro 2024, dù thời điểm này ngôi sao của Real Madrid đã 39 tuổi.
Thoạt đầu, Croatia chắc chắn là đội bóng bị đánh giá thấp hơn trong trận bán kết thứ nhất World Cup 2022, nhưng nếu nhìn từ World Cup 2018 đến nay, chính Croatia mới là đội bóng đáng sợ nhất.
Tờ Sportske của Croatia hôm qua tiết lộ thông tin một nhóm cầu thủ Argentina đã bàn với nhau về việc sẽ loại các cầu thủ Croatia bằng cách gây ức chế để sau đó phạm lỗi và bị trọng tài đuổi ra khỏi sân.
Theo thủ môn Dominik Livakovic, việc Croatia đã có thể đánh trả và làm choáng váng Brazil trong trận tứ kết World Cup 2022 là vì họ đã “được nuôi dưỡng như những chiến binh”. Đây cũng được xem là lời cảnh báo gửi đến đối thủ ở bán kết là Argentina.
Croatia kết thúc trận đấu với Nhật Bản mà không có Modric, Perisic và Kovacic trên sân. Đó là những cầu thủ thuộc thế hệ vàng thứ 2 của đội bóng có chiếc áo dễ nhận biết nhất thế giới. Và cái cách mà họ đánh bại Nhật Bản thật tàn nhẫn: kéo trận đấu đến chấm phạt đền để thắng.
Đội trưởng Croatia, Luka Modric không thể lý giải vì sao đội tuyển của anh luôn phải kết thúc những trận đấu vòng knock-out của các kỳ giải lớn theo cách kịch tính nhất. Họ vừa trở thành đội đầu tiên tại World Cup 2022 phải phân định chiến thắng trong loạt sút luân lưu, vượt qua Nhật Bản 3-1 để lọt vào tứ kết.
Ma-rốc bị đánh giá thấp hơn trong ngày ra quân ở bảng F đối đầu đương kim á quân Croatia, nhưng chiến thắng gây sốc của Saudi Arabia trước Argentina hôm thứ ba chính là điểm tựa tinh thần để một đội bóng yếu tin vào cơ hội lật đổ.
Ở Croatia lưu truyền câu ngạn ngữ cổ rằng các đội xuất sắc nhất sẽ tham gia cuộc chiến cuối cùng và Croatia hy vọng điều đó hiển hiện khi họ đến Copenhagen. Croatia bất ngờ mất ngôi sao tấn công chủ lực Ivan Perisic vì dương tính với Covid-19 và sẽ thật tiếc nuối nếu họ không vượt qua La Roja như 2 lần đụng độ ở các ngày hội lớn gần đây.