Croatia muốn có Modric dự Euro 2024

HLV Zlatko Dalic hy vọng tiền vệ kỳ cựu Luka Modric có thể tiếp tục thi đấu cho đến sau Euro 2024, dù thời điểm này ngôi sao của Real Madrid đã 39 tuổi.

Luka Modric vẫn có thể tiếp tục thi đấu cho đến sau Euro 2024.
Luka Modric vẫn có thể tiếp tục thi đấu cho đến sau Euro 2024.

Hành trình World Cup 2022 ấn tượng của Croatia cuối cùng đã phải kết thúc trước đối thủ hùng mạnh Argentina, khi Lionel Messi đẳng cấp đã cùng đồng đội giành chiến thắng vượt trội 3-0 ở trận bán kết tại sân Lusail hôm thứ ba. Nhưng HLV Dalic sau đó đã gợi ý rằng trận play-off tranh hạng 3 vào thứ bảy chưa phải là trận đấu quốc tế cuối cùng của Modric, tin rằng tiền vệ 37 tuổi này có thể tiếp tục thi đấu cho đến Euro 2024 tại Đức: “Có lẽ đây là ngày kết thúc thế hệ những người dự World Cup. Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời và thế hệ này có lẽ chỉ thật sự kết thúc sự nghiệp tại Euro 2024. Chúng tôi còn có Nations League vào năm 2023 khi thế hệ xuất sắc này đã lọt vào bán kết”.

Croatia sẽ bắt đầu vòng loại Euro 2024 vào tháng 3, và sau đó sẽ chơi vòng chung kết Nations League vào tháng 6-2023, nơi còn có Italia, Hà Lan và Tây Ban Nha tranh chức vô địch. Bất chấp thất vọng ở World Cup, HLV Dalic cho biết ông dự định tiếp tục hành trình của mình: “Tôi sẽ tiếp tục. Hợp đồng của tôi có thời hạn đến sau giải vô địch châu Âu năm 2024 và trong 6 tháng nữa, chúng tôi sẽ có vòng chung kết Nations League. Kế hoạch của tôi là đưa Croatia đến Euro 2024”.

Croatia muốn có Modric dự Euro 2024 ảnh 1 HLV Zlatko Dalic cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Croatia cho đến sau giải đấu tại Đức.

Nhưng trước đó, HLV Dalic sẽ cần chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở Qatar, đối đầu với tuyển Pháp hoặc Morocco. Nhà cầm quân 56 tuổi thừa nhận sẽ không dễ dàng gì đối mặt nỗi thất vọng đã bỏ lỡ suất tham dự trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp. HLV Dalic nhấn mạnh: “Chúng tôi cần trở lại với đôi chân của mình và cố gắng giành vị trí thứ 3. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trong 30 phút và thành thật mà nói, bàn thắng đầu tiên hơi đáng ngờ. Theo các cầu thủ của tôi, đó là một quả phạt góc. Cả 2 bàn thua đều quá dễ dàng. Sau bàn thua thứ 2, mọi chuyện đã xong tại thời điểm đó”.

“Đó là một tình huống rất khó khăn để trở lại một lần nữa. Tôi đã nói với họ rằng chúng ta cần phải ngẩng cao đầu. Chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được và giờ chúng ta phải chiến đấu để giành vị trí thứ 3. Hôm nay thật không dễ dàng và các cầu thủ rất buồn . Điều đó thực sự khó khăn với họ, họ cảm thấy lẽ ra mình có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng Argentina có một đội bóng xuất sắc, với một Lionel Messi đẳng cấp cao nhất và với hàng ngàn người ủng hộ phía sau cậu ấy. Hôm nay họ có 4 tiền vệ ở tuyến giữa và chúng tôi đã cố gắng chơi tấn công. Nhưng Messi có thể thực hiện một pha di chuyển và tạo ra sự khác biệt, điều mà cậu ấy đã làm trong bàn thắng thứ 3”.

Tin cùng chuyên mục