NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết

Kinh nghiệm trận mạc và cả sự tự tin trong loạt sút luân lưu từ World Cup 2018 đã giúp Croatia có được tấm vé vào tứ kết. Còn Nhật Bản, chủ nhân của những cơn địa chấn tại Qatar 2022 đã rời giải với đầu ngẩng cao.
Các cầu thủ Croatia ăn mừng cùng thủ thành Livakovic
Các cầu thủ Croatia ăn mừng cùng thủ thành Livakovic

Á quân World Cup 2018 thể hiện được bản lĩnh ngay từ đầu trước lối chơi tấn công của Nhật Bản. Các cầu thủ của HLV Zlatko Dalic tổ chức trận đấu chặt chẽ, giữ cự ly đội hình rất tốt trước những đợt lên bóng liên tục của Nhật Bản trên khắp mặt sân. Chính sự điềm tĩnh của Croatia khiến cho những đợt lên bóng tấn công có chủ đích của Nhật Bản không khó bị đánh chặn.

Đội bóng châu Á bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 44. Đó không phải là tình huống tấn công quen thuộc mà là pha đá phạt góc khá rối rắm nhưng đường chuyền cuối cùng của Ritsu Doan tìm được Maeda. Tiền đạo 25 tuổi này ra chân rất nhanh ở cự ly 6m để mở tỷ số trận đấu. Nếu như ở trận thắng Tây Ban Nha, Maeda là cầu thủ có nhiều pha bứt tốc nhất trận đấu với 50 lần thì chỉ trong hiệp một với Croatia anh đã có 60 lần bứt tốc.

NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết ảnh 1 Maeda ghi bàn cận thành, mở tỷ số
Croatia tập trung khai thác vào vị trí hậu vệ phải Tomiyasu, trận này đá chính thay cho Itakura ngồi ngoài vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Croatia có hai tình huống nguy hiểm ở hiệp 1 đều diễn ra ở cánh này. Trong đó, cơ hội rõ nhất ở phút thứ 8 khi Tomiyasu chuyền bóng về cho thủ môn không tốt để cho Perisic cướp bóng và dứt điểm căng nhưng may mắn thủ môn Gonda phản xạ tốt. Vị trí của Tomiyasu được khai thác thành công ở phút 55. Ivan Perisic thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Arsenal, đánh đầu gỡ hòa 1-1. Như vậy, tiền vệ đang chơi cho Tottenham vượt qua Davor Suker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Croatia ở World Cup và Euro là 10 bàn.
NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết ảnh 2 Ivan Perisic đánh đầu gỡ hòa cho Croatia
Nhật Bản chơi chùng xuống sau khi bị gỡ hòa. Tiền đạo vào sân thay người Takuma Asano từ phút 63 không có lấy cú sút nào về phía Croatia trong giờ thi đấu chính thức. Anh là cầu thủ Nhật Bản có nhiều pha dứt điểm nhất sau vòng bảng với tỷ lệ cứ 13 phút có một lần ra chân hướng về khung thành đối phương. Ngược lại, Croatia càng chơi càng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công bóng bổng để kiếm bàn thắng nhằm kết thúc trận đấu sau 90 phút.
NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết ảnh 3 Luka Modric phải rời sân trước khi loạt sút luân lưu diễn ra 
Đây là trận đầu tiên ở World Cup lần này phải bước vào hiệp phụ. Hai đội đều chơi chậm lại, có những cơ hội không thực sự rõ ràng để rồi bước vào loạt sút luân lưu. Vốn dĩ Croatia có dày dạn trận mạc nhiều hơn Nhật Bản lại có thêm kinh nghiệm thi đấu hiệp phụ bởi 7 trong số 8 trận knock out gần nhất ở những giải đấu lớn đều đá thêm hiệp phụ.
NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết ảnh 4 Livakovic cản được cú sút luân lưu đầu tiên của Minamino
Sau ba trận đá hiệp phụ đều giành thắng lợi ở World Cup 2018 thì lần này thủ môn Livakovic chơi quá xuất sắc ở loạt sút luân lưu khi đẩy được 3/4 cú sút 11m của Nhật Bản. Trong khi đó, Croatia chỉ có một lần đá bật cột dọc trong số 4 cú sút được thực hiện để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền vào tứ kết. Livakovic là thủ môn thứ ba có được 3 pha đẩy luân lưu thành công trong một trận đấu ở World Cup sau đồng hương Subasic ở trận đấu với Đan Mạch 4 năm trước và Ricardo của Bồ Đào Nha năm 2006 ở trận đấu với Anh.
NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết ảnh 5 Mario Pasalic sút thắng quả luân lưu thứ 4, ghi tỷ số 3-1, đưa Croatia vào tứ kết
NHẬT BẢN – CROATIA 1-1 ( luân lưu 1-3): Người hùng Livakovic đưa Croatia vào tứ kết ảnh 6 Các cầu thủ Croatia ăn mừng cùng thủ thành Livakovic

Tin cùng chuyên mục