- Còn vài ngày nữa tới Tết rồi, sướng ghê!
- Bớt giỡn nha! Ông già rồi chứ có phải trẻ con đâu mà mong tới Tết.
- Hổng lẽ già không được trông Tết à?
- Vậy trông tới Tết làm gì?
- Chẳng hạn mình cầu nguyện những điều tốt lành cho năm Giáp Ngọ, sau năm Quý Tỵ hổng có gì vui.
- Bậy à?
- Nói thiệt đó chứ!
- Vậy “liệt kê” tui coi thử.
- Các đội tuyển mần ăn trật vụt, chỉ có tuyển nữ đá đấm còn thấy ổn ổn chút xíu.
- Chứ còn giải Vi-lít hổng có gì hả?
- Đặc biệt nỗi gì. Như mớ bòng bong, tới ông Chủ tịch Vê-ép-ép còn mất dạng, sợ bị vạ lây.
- Mùa này có gì mới không?
- Nói vậy chứ chưa tới năm con Ngựa, mới qua năm mới 2014 mà có nhiều thứ ngon lành à?
- Tui đâu có thấy?
- Lúc này đội tuyển nữ được quan tâm, chăm lo hơn trước, chuẩn bị giải VĐQG, còn hy vọng dự ngày hội thế giới ở Bắc Mỹ, cụ thể là ở Canada năm 2015.
- Còn phái mày râu?
- Giải Vi-lít sau 2 vòng đấu, dù lượng khán giả tới sân chưa nhiều nhưng thấy êm xuôi hơn trước nghen!
- Thôi, đừng có nhắc hai chữ Vi-lít trước mặt tôi nữa nha!
- Ông vừa phải thôi. Cái gì xấu mình nói xấu, còn được mình phải động viên, chứ lúc nào cũng vạch lá tìm sâu là hổng được.
- Vậy nói cái hay nghe có lọt tai không?
- Có còn nhớ Vi-lít năm ngoái, mới vòng đầu tiên trên sân Hàng Đẫy đã xảy ra chuyện trọng tài, rồi la ó ầm trời không?
- Vụ Gỗ đá với Ty-ền-Ty chứ gì?
- Đúng. Sau đó còn những vụ um sùm khác nữa mà tui hổng thèm kể ra thôi.
- Còn Vi-lít 2014 tới lúc này ra sao rồi?
- Đá 2 vòng ngon ơ, hổng điều tiếng gì hết, nói chung là có tiến bộ (tạm thời), chứ còn sau này tui hổng dám chắc à nha!
- Vậy tính ra cũng khá rồi!
- Cũng mong Vi-lít xuôi chèo mát mái. Hy vọng khởi đầu êm xuôi để có cái Tết bài bản thử coi.
- Ừ, ai hổng mong vậy, trước khi có chuyên gia ngoại người Nhật xuất hiện với mong mỏi còn khá hơn nữa.
HAI SÀI GÒN