Lo sốt vó

- Người Thái đang lo sốt vó, bởi có khả năng ta vượt mặt họ trong thời gian tới.

- Vượt mặt??? Hổng hiểu gì hết. À, hay định nói kinh tế Việt Nam sắp dẫn trước Thái Lan, và rồi thu nhập đầu người của ta cao hơn?

Xử tệ

- Cho tui được gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức môn bóng đá Xi-gêm 29. Do ít ra đã “giúp” tuyển nữ Myanmar được về đến khách sạn lúc… rạng sáng 18-8, dù trận đấu diễn ra tối ngày 17-8. 

Giấu bài?

- SEA Games 29 đã bắt đầu với môn bóng đá ngày hôm qua rồi đấy. Chiều nay, ông và tôi ra quán café đầu đường ngồi ngoài cùng với mọi người cho vui, ông nhé.

Đặc sản

- Tèo đố: Miền Bắc có những món ăn nào được coi là đặc sản?
- Út Mẹt sành sỏi: Phở, bún chả, bún thang (Hà Nội), bánh đa cua (Hải Phòng), dê núi Ninh Bình…


Đến sớm về muộn

Đến sớm về muộn

- Xi-gêm đến rồi! Ngày vui đến rồi! Coi chuẩn bị kiếm vé sang Malaysia ủng hộ cho các vận động viên (VĐV) của đoàn thể thao Việt Nam nói chung, đội tuyển bóng đá U22 nói riêng nha.

 
Hổng giống ai

Hổng giống ai

- Thấy cách ứng xử của người lớn với kình ngư Lâm Quang Nhật mà nóng cả người. Không thể chấp nhận được.

 

Thử im lặng

- Tui đọc báo biết được thầy trò Hữu Thắng đang có trạng thái tinh thần thoải mái, thể lực tốt chờ SEA Games khởi tranh. Trong người cảm thấy phấn khởi nhưng lại chợt nghĩ sao VFF tới bây giờ vẫn chưa treo thưởng để toàn đội thêm quyết tâm ông nhỉ.
Kiếp sau làm… đàn ông

Kiếp sau làm… đàn ông

- Thằng Tửng: Nếu có điều ước, em sẽ ước cho các chị em ở đội tuyển nữ kiếp sau làm… đàn ông, không làm phụ nữ nữa.
Trả đũa

Trả đũa

- Giờ tui có 2 tin, trong đó 1 vui và 1 buồn. Ông muốn nghe gì trước?

Đông hơn hay to hơn?

- Trời ơi, ngày hôm qua tui mới đọc báo Malaysia mới biết còn hơn 2 tuần nữa là tới SEA Games 29 rồi, ông ơi. Tui bận bịu quá nên quên mất, tí nữa là bỏ lỡ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á rồi.
Tác dụng ngược

Tác dụng ngược

- “Hành xác đi – Tác dụng ngược”, tui khoái vụ này nghen!

- Ông nói gì là hành xác rồi phản tác dụng, tui hổng hiểu?
Máy móc

Máy móc

- Thiệt không hiểu nổi... 

- Là đàn ông đừng nên càm ràm.
Đi sẽ thành đường

Đi sẽ thành đường

- Ít ra phải vậy mới được chứ!

- Này, mới sáng sớm mà ông lèm bèm gì vậy?

 

Thay đổi tư duy

- Liên tiếp mấy ngày qua, một số đội tuyển thể thao của ta “mập” ra.
- Nhận được nhiều hợp đồng tài trợ khủng hả má thằng Tèo?
- Chẳng là hợp đồng kiểu… “cá to, cá bự” mà là vấn đề dinh dưỡng. 
- Dinh dưỡng trong thể thao? 
Lộ nhiều điểm yếu

Lộ nhiều điểm yếu

- Mấy ngày nay dân tình xôn xao với việc phân chia hạt giống của A-ép-xê, tại vòng chung kết (VCK) U22 châu lục 2018.
Nở ngang, nở dọc

Nở ngang, nở dọc

Trước tình hình U22 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu nặng tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018 diễn ra ở Trung Quốc sắp tới, Vê-ép-ép mở hội thảo lấy ý kiến. Nhiều chuyên gia tề tựu; các quan chức, HLV, cầu thủ, nhà báo, người hâm mộ được mời dự...

 

Bài toán hóc búa

Trong khu phố mấy ngày nay, nhiều bạn trẻ tỏ ra vui sướng khi U15 Việt Nam thắng U15 Thái Lan trong trận chung kết giải Đông Nam Á. “Phê” nữa là hạ đối thủ ngay trên sân của họ.
Phen này ông quyết… đánh nhau

Phen này ông quyết… đánh nhau

Thằng Chín chạy “gờ-ráp” đang hóng chuyện với chú Tư thì chị Năm bún bò đi tới nói: “Mày và ông Tư là đàn ông mà “tám” quá! Phải đánh đấm, lăng xê như người ta mới phất được”. 
Mấy ổng “làm quá”

Mấy ổng “làm quá”

- Thấy anh Ba xe ôm vừa đọc báo vừa tủm tỉm, thằng Sáu lẩu dê hỏi: “Làm gì khoái chí vậy ông anh?”. Anh Ba ngó nghiêng: “Phải vậy chứ chú mày?”
Không thể khác

Không thể khác

- Cách đây vài hôm, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tham vấn các chuyên gia về thực hiện Luật TDTT. Hội nghị này có nhiều điều đáng nói.

 

Mạnh tay

- Chuyện đội bóng Nam Định lên Vi-lít đã qua mấy ngày mà vẫn còn sướng. Một đội bóng giàu truyền thống, sở hữu sân Thiên Trường tổ chảng mà đá hạng Nhất thì phí quá!
Phát rầu

Phát rầu

- Theo dõi tin tức SEA Games sắp tới ở Malaysia mà phát rầu ông ơi. Môn tui thích nhất thì lại quá ít đội tham dự.
Trời kêu ai nấy dạ

Trời kêu ai nấy dạ

- Nghe tin lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị dự Xi-gêm 29 lo về vấn đề doping mà tui cũng hoang mang quá, ông bạn ơi.