Washington Open: “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu thắng trận đầu tiên dưới thời HLV Nga

Hôm qua, Emma Raducanu đã để thua trận đôi đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng hôm nay, “Quý cô Anh quốc” đã giành được trận thắng đầu tiên dưới thời HLV người Nga - ông Dmitry Tursunov, với chiến thắng có điểm số 6-4, và 6-2 trước Louisa Chirico (Mỹ, đã vượt qua vòng đấu loại) ở vòng 1 giải đấu Washington Open, hay có thể gọi là Citi Open…

Raducanu tươi tắn ở Washington
Raducanu tươi tắn ở Washington

Dù phải thi đấu giữa áp lực dư luận khủng khiếp, do trở thành “vật tế thần” nằm giữa cuộc chiến truyền thông mới giữa Anh và Nga, Nhà Đương kim vô địch đơn nữ US Open vẫn thi đấu ấn tượng. Cô bảo vệ rất tốt các game cầm giao bóng của mình, đạt tỷ lệ thắng điểm lên đến 76% khi cầm giao bóng 1 và 2, chỉ để thua khi cầm giao bóng 1 lần trong suốt trận đấu, ngoài ta cô tận dụng 4/10 cơ hội thắng break-point.

Raducanu thoải mái chia sẻ trước đông đảo phóng viên tò mò, sau chiến thắng ở trận đấu dài 87 phút: “Chắc chắn, cảm giác thật sự tốt khi giành được chiến thắng ở đây, tại Washington DC. Và cũng là như vậy sau khi không chơi bóng một khoảng thời gian ngắn từ sau Wimbledon, hoặc chẳng có quá nhiều trận đấu trong mùa giải năm nay, tôi nghĩ, đó là cảm giác thật sự tuyệt vời - khi đã sẵn sàng… “lên máy bay”.

“Quý cô Anh quốc” Raducanu tiếp tục cho biết: “Tôi nghĩ rằng, việc thi đấu ở bất kỳ vòng đấu đầu tiên nào cũng luôn là một thách thức. Sau đó thì, khi bạn không có được những sự sắc nhọn cần thiết, bạn cũng không cần thiết phải làm đúng những thứ nhỏ nhặt nhất. Đơn giản, điều quan trọng là phải thật sự bình tĩnh và tỉnh táo!”.

Với kết quả này, Raducanu giành vé vào vòng 2 giải đơn nữ Washington Open, sẽ đấu với đối thủ người Colombia - Camila Osorio, trong trận đấu dự kiến diễn ra vào tối mai, thứ Năm 4-8. Osorio vừa đặt dấu chấm hết cho chuỗi 5 trận thua liên tiếp khi đánh bại Cựu vô địch Australia - tay vợt Mỹ gốc Nga Sofia Kenin, với điểm số 7-6 (7-1) và 6-1 trong trận đấu vòng 1 khác. Đây mới là lần đầu tiên Osorio đấu Raducanu…

Hôm nay, Kênh Russian TV cũng đã lên tiếng đáp trả những lời bình luận nặng nề của Nghị sĩ Anh Crhis Bryant về quyết định Raducanu lựa chọn Tursunov làm HLV của mình: “Bây giờ thì, hóa ra nếu như Raducanu không thay đổi suy nghĩ của mình, hay ít nhất cô ấy phải công khai lên án “cuộc chiến của Putin”. Bây giờ, cô ấy đang chuẩn bị tham dự một giải đấu ở đâu đó, vậy thôi, nhưng họ vẫn quấy rầy cô ấy, và liệu cô ấy phải gạt bỏ Tursunov? Bạn có hiểu rõ về mức độ hoang tưởng của họ và chứng sợ Nga, bài Nga ở phương Tây không?”.

Tin cùng chuyên mục