- Bóng đá xứ mình vài ngày qua nhiều tin vui đến dồn dập?
- Có thấy gì đâu, nói vậy chẳng khác gì nói thêm.
- Cũng phải biết ghi nhận chứ!
- Ghi nhận gì?
- Đầu tiên phải nói là chiến tích lần đầu tiên đội tuyển phút-san Việt Nam lọt vào tứ kết châu Á, một thành tích đáng nể chứ có phải trò chơi đâu.
- Cứ nhắc đi, nhắc lại hoài. Có gì mới không, nói nghe thử coi.
- Cùng một lúc, 2 đội bóng xứ mình lọt vào đến tứ kết A-ép-xê Cúp, thành tích không phải lúc nào cũng thực hiện được.
- Chuyện gì chứ?
- V.Ninh Bình và HN T&T lọt vào đến tứ kết cúp châu lục rồi, ít nhất thì cũng sẽ có 1 trong 2 đội đi đến bán kết A-ép-xê Cúp.
- Tàm tạm thôi.
- Bớt giỡn đi. Tối mai, đội tuyển nữ Việt Nam mình sẽ gặp ĐKVĐ châu Á Australia trong trận đấu so tài tại VCK giành chức vô địch châu Á, cũng là tranh vé đi dự Qượt Cúp.
- Không dễ chơi đâu nha!
- Đồng ý là đụng phải người Nhật và người Australia chẳng dễ vượt qua, nhưng có trận thắng vừa rồi trước Jordan coi như kiếm được nửa vé đi dự ngày hội toàn cầu rồi.
- Vậy còn gì nữa?
- Những mục tiêu quan trọng với bóng đá Việt Nam đến lúc này coi như phần nào hoàn thành, nhưng lại lo cho thứ khác.
- Lo gì?
- Điển hình như một loạt trận đấu trong nước bị hủy hoặc dời vì lý do an ninh.
- Đúng là vui bên ngoài, hy vọng mọi người cần tỉnh táo hơn để người hâm mộ còn có dịp đến sân mà xem bóng đá vào cuối tuần nữa chứ.

HAI SÀI GÒN