U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào: Khởi đầu không dễ dàng

Dù còn đó những chệch choạch trong lối chơi, nhưng việc đánh bại U22 Lào tỉ số 2-0 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ U22 Việt Nam ở chặng đường đầy chông gai sắp tới.
Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dưới sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ gần 5.000 người hâm mộ Việt Nam có mặt ở khán đài B sân Prince, các học trò HLV Philippe Troussier đã đẩy cao đội hình để tiếp cận trận đấu. Chỉ mất 3 phút cho U22 Việt Nam ghi bàn thắng mở điểm. Từ quả tạt có điểm rơi của hậu vệ phải Hồ Văn Cường, trung phong Nguyễn Văn Tùng đánh đầu lái quả bóng vào góc xa làm tung lưới U22 Lào. Các tuyển thủ và người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 32.

Đến phút 16, Lê Văn Đô đá phạt kỹ thuật trước vòng 16m50 buộc thủ môn Thilayvong phải bay người hết cỡ cứu thua. Hiệp 1 diễn ra đầy cởi mở, khi U22 Lào chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra những đường lên bóng khiến các cổ động viên Việt Nam thót tim. Trong đó, thủ môn Quan Văn Chuẩn phải 2 lần cứu thua sau pha dứt điểm trong thế đối mặt của Klein Theo (phút 24) và Khounthouphone (phút 38).

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ở sân Prince để tiếp lửa cho thầy trò HLV Troussier. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ở sân Prince để tiếp lửa cho thầy trò HLV Troussier. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đáng tiếc trong hiệp 1, khi đối thủ dâng quá cao, nhưng các học trò của HLV Troussier đã không thể chuyển đổi nhanh trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Những đường chuyền quyết định, nếu không bị hỏng thì làm lỡ nhịp đồng đội. Trước khi hiệp 1 khép lại, U22 Việt Nam suýt có bàn thắng nâng đôi cách biệt. Văn Đô xử lý kỹ thuật để xâm nhập vòng cấm của U22 Lào, rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành gang tấc. Trong tình huống này, tiền đạo Văn Tùng đã vào chậm một nhịp để có thể dứt điểm cột 2.

Đầu hiệp 2, HLV Troussier có 4 sự thay đổi ở hàng công lẫn hàng thủ, trong đó với sự xuất hiện của bộ đôi tuyển thủ U20 là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Khuất Văn Khang. Đội bóng áo đỏ vẫn kiểm soát thế trận bất chấp U22 Lào cố gắng đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Nhưng trong 15 phút cuối trận, U22 Việt Nam đầy vất vả để chống lại các đường lên bóng của đối thủ.

HLV Troussier không hài lòng về một số tình huống phối hợp của U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Troussier không hài lòng về một số tình huống phối hợp của U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sai lầm của Quang Thịnh ở phút 73 mở ra cơ hội cho Xaypanya thoát xuống, nhưng may mắn khi Văn Chuẩn đã kịp băng ra khép góc sau cú của đối thủ. Hai phút sau, khung thành của U22 Việt Nam chao đảo sau khi Klein Theo đánh đầu đưa bóng dội xà. Sau đó, Chony lao vào đá bồi nhưng không thắng được thủ môn Văn Chuẩn trong thế đối mặt.

Nhưng việc đẩy cao đội hình khiến U22 Lào nhận “hồi mã thương” từ U22 Việt Nam. Văn Khang thoát xuống bên cánh trái, trước khi căng ngang vào trong cho Quốc Việt dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Troussier. Ba điểm có được giúp U22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng B, kém đội đầu bảng U22 Thái Lan về chỉ số phụ.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hậu vệ Phan Tuấn Tài gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau đây 3 ngày, HLV Troussier cùng học trò bước vào trận đấu thứ 2 bảng B gặp U22 Singapore, vào lúc 16 giờ trên sân Prince.

Tin cùng chuyên mục