Tuyển Tây Ban Nha: Gợi lại giá trị hoàng kim

Ở World Cup 2018, nhiều khả năng tuyển Tây Ban Nha sẽ trình diễn lại lối chơi thời hoàng kim tại EURO 2012 khi không hẳn cần một “số 9” thực thụ. Thay vào đó, hàng tiền vệ sẽ quán xuyến hết tất cả.

Silva và Iniesta đóng vai trò “bộ não” của Tây Ban Nha ở World Cup lần này. Ảnh: Getty Images
Silva và Iniesta đóng vai trò “bộ não” của Tây Ban Nha ở World Cup lần này. Ảnh: Getty Images

Thực sự không cần tiền đạo?

Dưới thời HLV Luis Aragones, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch EURO 2008 với lối chơi tiqui-taka. Giai đoạn đó, ngoài việc mạnh hàng tiền vệ, La Roja còn sở hữu cặp tiền đạo “trong mơ” David Villa - Fernando Torres đóng vai trò chủ lực trên hàng công.

Tuy nhiên kể từ World Cup 2010, Tây Ban Nha chỉ còn chơi với 1 tiền đạo trên hàng công. Giải thích cho điều này, vào thời điểm đó, Villa gặp phải chấn thương nặng, trong khi Torres sa sút phong độ. Mặt khác, tuyến giữa La Roja vẫn duy trì được sức mạnh nhờ vào những tiền vệ đang phong độ cao của Real Madrid và Barcelona. Chính điều này, giúp Tây Ban Nha duy trì được lối chơi kiểm soát bóng thường thấy như trước, với Xavi và Andres Iniesta đảm nhận vai trò “hạt nhân”. Có thời điểm, những trận đấu tại World Cup 2010, Tây Ban Nha dường như không hẳn phụ thuộc vào vai trò của “số 9” khi nhiệm vụ ghi bàn đã được các tiền vệ làm cực tốt.

Đỉnh điểm tại EURO 2012, vấn đề này đã được giải quyết khi Vicente del Bosque để Cesc Fabregas đá như một tiền đạo ảo (số 9 ảo) trong sơ đồ 4-6-0, và thành công tiếp tục đến. Nhưng thật bại tại World Cup 2014 và EURO 2016, đòi hỏi người Tây Ban Nha phải thực hiện cuộc cách mạng, không chỉ ở yếu tố con người mà còn cả lối chơi.

Dưới bàn tay Julen Lopetegui, Tây Ban Nha phần nào “thoát xác” khỏi tiqui-taka khi chơi trực diện và tấn công ít chạm hơn. Với hai sơ đồ cốt yếu 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, La Roja khoác lên mình bộ mặt khác so với trước. Mang lối chơi thuần túy theo kiểu tấn công trực diện với một trung phong phía trên, điều này được La Roja thể hiện trong suốt những trận đấu vừa qua.

Tuyển Tây Ban Nha: Gợi lại giá trị hoàng kim ảnh 1 Costa đã có trận đấu mờ nhạt trước Thụy Sĩ. Ảnh: Getty Images 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có trận hòa giao hữu 1-1 với Thụy Sĩ cách đây không lâu. Diego Costa chơi cực kỳ mờ nhạt trong vai trò trung phong. Trong khi đó, Iago Aspas và Rodrigo cũng không khá hơn. Đến lúc này, người ta đặt ra câu hỏi, liệu Tây Ban Nha có cần một “số 9” thực thụ ở chiến dịch trên đất Nga tới đây?

Theo phân tích của tờ Telegraph, câu trả lời là không hẳn cần. Xin hiểu, “không” theo nghĩa bất khả kháng chứ không phải ngay từ đầu đã không cần.

Tại sao?

So với các người tiền nhiệm trước, HLV Lopetegui cũng rất dày dạn xoay tua đội hình và ứng phó với nhiều khó khăn khác nhau. Bằng chứng thuyền trưởng La Roja từng tuyên bố có thể đá với nhiều sơ đồ khác nhau.

Điều này vô tình đưa Tây Ban Nha quay lại giai đoạn năm 2010, nhưng có sự trung lập đầy thú vị. Thứ nhất, nhìn vào tình cảnh Tây Ban Nha hiện tại, họ đang đối mặt với “khủng hoảng thừa” nhân sự. Ở lần triệu tập đội hình này, riêng những cái tên bị gạt bỏ có thể tạo nên đội hình “khủng”, còn đội hình chính thì chẳng phải nói nhiều. Điều này nói lên rằng, Tây Ban Nha đủ “nguyên liệu” để vận hành.

So với những Xabi Alonso, Xavi trước đây, Thiago, Isco, đều không bằng về đẳng cấp. Nhưng họ ở mức giỏi để có thể vận hành được lối chơi này. Đáng nói hơn, còn đó Sergio Busquets giữ vai trò mỏ neo, Iniesta cùng David Silva làm “bộ não”. Trong khi Thiago, và Isco có thể dâng cao chơi như một “số 9 ảo” khi cần.

Tuyển Tây Ban Nha: Gợi lại giá trị hoàng kim ảnh 2 HLV Lopetegui hoàn toàn có thể áp dụng sơ đồ không tiền đạo với dàn lực lượng hiện tại. Ảnh: Getty Images 

Thứ hai, trong suốt thời gian qua, HLV Lopetegui xây dựng cho các học trò lối chơi như trên. Điểm lại một số trận đấu, Tây Ban Nha chơi không cần tiền đạo, với sự kết hợp với “số 10” đã khỏa lấp luôn khoảng trống mà trung phong để lại. Nói đâu xa, trong chiến thắng 6-1 trước Argentina ở loạt giao hữu, điều này đã được thực hiện tốt với Isco tỏa sáng. Trước đó nữa, thắng lợi 3-0 khi chạm trám Italia tại vòng bảng World Cup 2018, Silva đóng vai trò “số 9” làm nên thành công trong lối chơi này bên cạnh việc chơi rất gần Isco.

Thứ ba, ngoài những tiền vệ trung tâm hàng đầu, Tây Ban Nha luôn có đội cánh cực mạnh. Khi Dani Carvajal trở lại, cánh phải La Roja sẽ được nâng cấp nhờ vào những pha chồng biên. Đừng quên rằng, ở trận đấu với Thụy Sĩ vừa qua, Alvaro Odriozola - người thay thế Carvajal cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ khi ghi bàn mở tỉ số.

Riêng cánh trái đã có Jordi Alba, cộng với Marco Asensio đảm nhận vai trò “nhân tố X” như ở Real, thì HLV Lopetegui hoàn toàn có thể trông cậy rất nhiều vào tài năng trẻ này với những pha đi bóng tốc độ, hoặc âm thâm hoán đổi vị trí luồn vào phía trong của Costa khi cần thiết.

Suy cho cùng, với HLV Lopetegui, vấn đề tiền đạo ghi bàn được hay không đã không còn quá quan trọng. Bởi nếu so đội hình Tây Ban Nha hiện tại, và năm 2010 hoàng kim, có lẽ bên 9 bên 10 trong việc thiết lập lối chơi không trung phong.

Tin cùng chuyên mục