Kolo Muani không thể quên được pha bỏ lỡ trong trận chung kết World Cup

Randal Kolo Muani thừa nhận anh vẫn chưa quên được pha bỏ lỡ ở phút cuối trong trận chung kết World Cup 2022. Cú sút nếu thành bàn sẽ giúp Pháp đánh bại Argentina. Muani thừa nhận sẽ phải sống cả đời với pha hỏng ăn của mình.
Nỗi thất vọng của Kolo Muani sau pha hỏng ăn không tưởng
Nỗi thất vọng của Kolo Muani sau pha hỏng ăn không tưởng

Tiền đạo người Pháp được Didier Deschamps tung vào sân trong hiệp 1 để kềm chế uy lực tấn công của Argentina. Nhưng anh có thể sắm vai người hùng trận chung kết sau khi Kylian Mbappe ghi hat-trick đưa nhà vô địch 2018 trở lại trận đấu với tỷ số 1-1 rồi 3-3,

Cơ hội của Muani đến ở phút 126, khi tiền đạo của Eintracht Frankfurt đối đầu với thủ thành Emiliano Martinez trong khu cấm. Anh vung chân sút cực mạnh, nhưng thủ thành Argentina đã áp sát thật nhanh để cản phá tình huống nguy hiểm và đưa trận đấu đến loạt luân lưu.

Martinez trở thành người hùng, khi từ chối quả phạt đền của Kingsley Coman để giành chức vô địch cho Argentina, nhưng đối với Kolo Muani, ‘bàn thắng’ bị bỏ lỡ của anh vẫn còn rất mới trong tâm trí.

Tiền đạo 24 tuổi nói với beIN Sports: "Tôi vẫn xem lại pha bóng đó, tôi thuộc lòng nó’.

Randal Kolo Muani tung cú sút cực mạnh nhưng Emiliano Martinez đã xuất hiện kịp thời

Randal Kolo Muani tung cú sút cực mạnh nhưng Emiliano Martinez đã xuất hiện kịp thời

'Trong đầu, tôi tự nhủ - Randal, bạn phải bắn ngay bây giờ. Tôi cố gắng sút về phía cột dọc nhưng thủ môn đã cản phá rất tốt. Nhưng cũng có những lựa chọn khác.

“Tôi có thể lốp bóng qua thủ môn, hoặc tìm Kylian Mbappe (vốn không bị ai kèm bên cánh trái). Nhưng trong khoảnh khắc, tôi không nhìn thấy Martinez. Chỉ khi bạn xem lại, bạn mới khám phá ra các tùy chọn khác. Đã quá muộn. Cú sút đó vẫn mắc trong cổ họng tôi và nó sẽ ở đó suốt đời”.

Tiền đạo có ba lần ra sân tại World Cup, ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Maroc, sau đó sẽ ghi bàn thắng thứ ba cho Pháp trong loạt sút luân lưu.

Trong khi đó, Martinez trở thành người hùng của Argentina và trong những ngày sau trận chung kết, anh có hình xăm chiếc cúp trên chân - chính cái chân mà anh đã dùng để cản phá cú sút của Kolo Muani.

Mặc dù có những cử chỉ khiếm nhã với chiếc cúp sau trận đấu, thủ môn của Aston Villa vẫn ca ngợi các đồng đội của mình sau tiếng còi mãn cuộc: 'Đó là khoảnh khắc mà tôi luôn phải dành cho các đồng đội của mình, họ đã ghi ba bàn vào lưới tôi và điều đó thật đau đớn, nhưng sau đó tôi đã làm mọi thứ đúng.

'Đó là một trận đấu đau khổ, chỉ hai cú sút vào khung thành chúng tôi và họ đã hòa chung cuộc. Chúng tôi đã nói một điều là số phận của chúng tôi phải chịu đau khổ, dẫn trước 3-2, và sau đó họ lại gỡ hòa'.

Trên chấm luân lưu, Muani nói: 'Rồi tôi đã làm được việc của mình, điều tôi mơ ước, không thể có một kỳ World Cup mà tôi hằng mơ ước'.

Kể từ sau giải đấu, Martinez đã trở lại thi đấu ba trận cho Villa, nhưng có thể gặp rắc rối với FIFA, tổ chức đã thông báo hồi đầu tháng rằng họ sẽ mở cuộc điều tra về những trò hề của anh sau tiếng còi mãn cuộc.

Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế cũng đang tìm cách kiểm soát kỹ năng chơi bóng của các thủ môn cố gắng cản phá những người thực hiện quả phạt đền, sau hành động của Martinez trong trận chung kết.

Tin cùng chuyên mục