

Hôm qua, thứ Bảy 31-7, Novak Djokovic chính thức khép lại kỳ Olympic Tokyo 2020 của mình. Đến với Thế vận hội tại Nhật Bản cùng khát vọng săn “Vàng”, tham vọng trở thành tay vợt đầu tiên kể từ thời của Steffi Graf tại Olympic Seoul 1988 giành cú “Golden Slam”, cuối cùng, Novak đã “trắng tay” ở cả 2 nội dung thi đấu, ngay cả HCĐ cũng không thể chạm tới…
Mọi chuyện đang càng lúc càng tệ hại hơn với Thibaut Courtois, người đã quyết liệt “dứt áo ra đi”, quyết rời khỏi Chelsea để đến với Real Madrid “đẳng cấp” và đầy danh hiệu. Chỉ trong vòng 7 ngày, anh cùng với Real liên tục để thua 3 trận đấu, bị loại khỏi 2 giải đấu danh giá, và đứng trước nguy cơ hoàn toàn “trắng tay” ở mùa giải năm nay.
Chỉ cán đích đến tại Madrid với vị trí thứ 2, lần đầu tiên kể từ năm 2015, Peter Sagan phải “trắng tay” khi rởi khỏi giải đấu thuộc hệ giải Grand Tour đình đám. Với nhà ĐKVĐ đua đường trường thế giới, đây là một thất bại, nhưng “Siêu” Sagan cũng thừa nhận, anh đã cố gắng hết sức.
Nữ kình ngư số 1 của Việt Nam không thể giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ vào chiều tối nay 24-8 vì cô chỉ về đích thứ 4 của một đợt bơi vòng loại. Thất bại của Ánh Viên rất đáng tiếc, bởi lẽ nhiều người đã trông đợi cô trình diễn một phong độ khác hẳn so với khi trắng tay rời đường đua 400m cá nhân hỗn hợp nữ vài ngày trước…