Tâm điểm của chuyển nhượng

Chưa có khi nào người ta lại được chứng kiến một nước Pháp “ồn ào như vỡ chợ” đến như thế này trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè – cả 2 chiều đi và ở. 
Kylian Mbappe lại khiến Monaco như dậy sóng khi “lả lơi” trước những đề nghị ra đi.
Kylian Mbappe lại khiến Monaco như dậy sóng khi “lả lơi” trước những đề nghị ra đi.
Với những bản hợp đồng đã hoàn tất, cả với những thương vụ đình đám đang chực chờ diễn ra, nước Pháp vụt biến thành trung tâm của cả châu Âu, được tất cả những làng bóng hàng đầu châu lục như là La Liga, Premier League, Serie A hay cả Bundesliga cùng để mắt đến. Giá trị của Ligue 1, vốn được cho là “dưới tầm đẳng cấp” nếu so với cả 4 giải VĐTG ở trên, vì vậy, đã gia tăng rất cao trong những ngày sôi động vừa qua…

Chuyện những người đã ra đi

Có thể kể “sơ sơ” về những cầu thủ tên tuổi đình đám đã rời khỏi Ligue 1, cụ thể là rời khỏi nước Pháp. Alexandre Lacazette chuyển từ Olympique Lyon sang Arsenal với giá 53 triệu EUR (cộng thêm 7 triệu EUR điều khoản tiền thưởng), Bernardo Silva (có thể nói là bản hợp đồng rời khỏi nước Pháp sớm nhất) chuyển từ AS Monaco đến Machester City với giá 50 triệu EUR (cộng thêm 20 triệu EUR điều khoản tiền thưởng), Benjamin Mendy cũng chuyển từ Monaco đến Man.City với giá 58,4 triệu EUR, rồi Tiemoue Bakayoko cũng chuyển từ Monaco nhưng điểm đến là Chelsea với giá khoảng 50 triệu EUR.

Chuyện… những người rất nổi tiếng

Ngoài những người đã ra đi, có thể gọi nôm na là “đã an phận thủ thường”, Ligue 1 vẫn đang đón và sẵn sàng chia tay những tên tuổi nổi tiếng, đình đám nhất thế giới. Vụ tay chạy cánh người Brazil Daniel Alves, sau khi hết hợp đồng với Juventus, đã bất ngờ chấp nhận “lật kèo” với ông thầy cũ Pep Guardiola ở Man.City để chuyển đến Paris Saint Germain cho thấy, “chiếc túi tiền không đáy” của các ông chủ người Qatar – bất chấp nước nhà đang bị cấm vận và xảy ra chiến tranh kinh tế với các nước vùng Vịnh khác – đang biến thành một hấp lực đáng kể đối với những tên tuổi lớn.

Thông tin mới đây cho biết, được UEFA “bật đèn xanh” quanh vụ có vi phạm Luật cân bằng tài chính hay là không, PSG đã đạt được một thỏa thuận đáng kể để đưa Neymar rời khỏi sân Nou Camp của Barcelona xứ Catalan, chuyển về sân Công viên các Hoàng tử và gắn bó ở đây trong vòng 5 năm sắp tới. Bản hợp đồng được định giá vào khoảng… 222 triệu EUR (một con số quá khủng khiếp so với một cầu thủ chưa đạt tầm như Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo) được cho là sẽ khiến PSG đánh bật những đối thủ tham vọng còn lại như là Man.City chẳng hạn. Nó cũng cho thấy, để phục vụ cho mục tiêu “xưng hùng ở châu Âu”, điều mà đội bóng thủ đô Paris chưa từng làm được dưới triều đại của Laurent Blanc và ngay cả của Carlo Ancelotti, PSG đã sẵn sàng “bạo chi” hơn cả Real Madrid huyền thoại. Không chỉ có vậy, họ cũng đã đề ra “phương án dự phòng”, nếu trong trường hợp họ không thể mua được Neymar, họ sẽ chuyển sang Philippe Coutinho của Liverpool hay Alexis Sanchez của Arsenal. PSG đã sẵn sàng kích hoạt bom tấn, chỉ chờ một vụ nổ “Big Bang”, và như những gì mà Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu thừa nhận, Barca “đang thất thế trong cuộc chạy đua giữ Neymar ở lại Nou Camp”, có thể Neymar sắp trở thành người của PSG.

Ở Monaco, đó lại là trường hợp của Kylian Mbappe. Sau những lời hứa với Chủ tịch CLB, sau cả những bảo chứng của ông Hoàng Monaco, cuối cùng, thông tin Mbappe nhiều khả năng sẽ ra đi lại dấy lên khi Real quay trở lại với cả núi tiền đặt trên bàn đàm phán, kéo theo sự theo đuổi của hàng loạt đội bóng khác, đơn cử như Man.City của Pep. Hiện tại, theo nhiều nguồn tin, mức giá đàm phán mua Mbappe đã được đẩy lên 180 triệu EUR, và sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu các đội bóng vẫn đang so kè nhau quyết liệt để trả giá, Monaco vẫn đang lặng thinh còn… Mbappe vẫn đang “thả thính”.

Nước Pháp, những ngày này, sôi động đến không ngờ!

Tin cùng chuyên mục