- Hôm qua đi đâu mất tiêu, mất tích vậy cha nội?
- Thì nghỉ ngơi ngày Tết Dương lịch mừng năm mới cũng cho xả xì-trét chứ! Có vụ gì hả?
- Thấy ông hổng qua nhà tui chơi nên hỏi thăm vậy. Tính rủ thứ Bảy này đi Bắc chơi nè!
- À! Chắc lập “phòng nhì” ngoài đó rồi sợ bà xã biết, giả bộ rủ tui đi cho có tụ?
- Vớ vẩn. Phòng nhì, phòng nhứt cái gì. Rủ ông đi Ninh Bình chơi.
- Ngoài đó đang lạnh cắt thịt mà chơi bời nỗi gì. Chờ ra Giêng nắng ấm rồi mình đi cũng được.
- Chờ tới đó hết đá bóng rồi.
- Trận gì mà quan trọng vậy?
- Ra đó coi Siêu Cúp đầu năm mới giữa chủ nhà V.Binh Bình gặp HN T&T.
- Thôi đừng có nhắc với tui hai chữ Siêu Cúp nữa nha! Sợ lắm rồi đó.
- Sao sợ?
- Mới hôm tháng 2-2013 vừa rồi, cũng vụ Siêu Cúp, tui cất công ra Đà Nẵng nhưng cuối cùng không coi bóng đá mà coi… kịch.
- Kịch nói hả?
- Diễn kịch trên sân cỏ.
- !?!?!?
- Đội xi măng đá kiểu gì thua nặng tới 4 bàn không gỡ trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Rồi xảy ra bao nhiêu thứ ì xèo sau đó, còn dư luận thì cho đội này “nằm” khiến mọi thứ như vỡ chợ.
- Rồi đi tới đâu?
- Kết luận không có tiêu cực coi như huề cả làng.
- Vậy là trận đấu đàng hoàng rồi.
- Đàng hoàng con khỉ khô. Kết luận vậy nhưng người hâm mộ rất tinh ý, họ có cảm giác như mình vừa ăn quả… lừa nên bức xúc với bóng đá nội.
- Lần này hổng có đâu.
- Lấy gì mà ông chắc chắn vậy?
- Mới đó, ông TGĐ của Vê-bê-ép và ông Trưởng BTC giải nói là không để tiêu cực len lỏi vào đây, nói nghe thấy chắc lắm đó.
- Nói vậy thì nghe ngon. Nhưng cầu thủ bây giờ khó lường lắm chứ hổng phải chơi đâu.
- Sao phải nghi ngờ?
- Chứ hổng thấy cứ sau mỗi kỳ Qượt Cúp hay Êu-rô thì nhiều trận cầu lạ diễn ra như cách gỡ gạc đó hả?
- Lúc này đâu có mấy giải đó mà lo?
- Thì mình cũng phải cẩn thận, ngừa trường hợp cầu thủ đánh quả vẫn tốt hơn chứ?
- Ừ ha! Được vậy ông và tui có đi ra đó coi cũng xứng đáng.
![]() |
HAI SÀI GÒN