Serbia & Barcelona Open: Djokovic rực cháy hoàn mỹ, Fognini “bị tống cổ” vì xúc phạm trọng tài

Chơi không tốt tại Monte Carlo Masters, “Nhà Vua ATP” Novak Djokovic đang tận dụng tối đa ưu thế sân nhà ở giải đấu Serbia Open (Belgrade) để tìm lại “bản ngã chiến thắng”. Anh mới vừa có màn trình diễn “không có chút tì vết, và rực cháy dữ dội” - khi đánh bại Soonwoo Kwon (Hàn Quốc, hạng 85 thế giới) với điểm số 6-1 và 6-3 trong trận đấu vòng 2…

Djokovic rực cháy hoàn mỹ ở quê nha
Djokovic rực cháy hoàn mỹ ở quê nha

Đây là trận thắng thứ 11/12 trận đấu trong mùa giải năm nay của tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia. Trận thua duy nhất của Djokovic diễn ra tại CLB Đồng quê Monte Carlo, nơi anh bị Dan Evans (Anh quốc) loại ở vòng 3. Còn nếu như chỉ tính riêng giải đấu tại thành phố quê nhà Belgrade này, Djokovic cũng đã thắng 9/10 trận đấu, có được 2 danh hiệu (anh đăng quang ngôi vô địch Serbia Open trong các năm 2009 và 2011, năm 2020 anh có tham gia thi đấu nhưng bị loại ở tứ kết vì bỏ cuộc ngay ở ván đấu tiên; trong giai đoạn từ 2013-2020, giải bị thay thế bởi Dusseldorf Open và giải mới chỉ quay trở lại với Belgrade trong năm nay).

Djokovic cho biết sau khi tận dụng 6/8 break-point và đã hạ gục đối thủ đến từ châu Á chỉ sau… 70 phút đồng hồ: “Tôi nghĩ tôi đã chơi tốt ngay từ khởi đầu, ngoại trừ game cầm giao bóng ở ván 2, khi tôi dẫn 5-2 nhưng lại để đối thủ thắng ngược 3-5 (đó là lần duy nhất trong trận đấu, Nole bị bẻ game cầm giao bóng. Tôi nghĩ đó là màn trình diễn hoàn mỹ. Tôi di chuyển rất tốt, với kết hợp tốc độ và buộc đối thủ phải cật lực thi đấu. Tôi cũng đã giao bóng tốt ở những thời điểm quan trọng, và nói chung, đơn giản tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời!”.

Màn trình diễn “rực cháy và hoàn mỹ,” đơn giản là được tiếp thêm sức mạnh cháy bỏng khi mà Djokovic đã được thi đấu trước đám đông bạn bè, người thân và cả gia đình: “Điều đó mang lại cho bạn thêm sức đẩy, thêm động lực bổ sung, năng lượng phụ thu, khiến bạn ở trong trạng thái tốt nhất và và bùng phát tất cả mọi thứ ở trên sân đấu. Tôi nghĩ, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái và tự tin khi đứng trên sân đấu, và tôi thì thật sự đã chơi bóng rất hay. Tôi thật sự hài lòng với thứ quần vợt chất lượng mà tôi đã triển khai ở trong trận đấu này”.

Với kết quả này, Djokovic lọt vào vòng 3, anh sẽ chạm mặt “đàn em đồng hương” Miomir Kecmanovic. Kecmanovic đã loại Arthur Rinderknech (Pháp) với điểm số 6-3, 3-6, 6-3 trong một trận đấu sớm ở vòng 3. Mới đây, Kecmanovic đã bị loại ngay ở vòng đấu mở màn của giải đấu Monte Carlo Masters bởi Fabio Fognini - khi đó vẫn còn là Đương kim vô địch giải. Nhưng sau khi đánh bại Kecmanovic, Fognini cũng có kết cục chẳng mấy hay ho. Anh này sớm trở thành cựu vô địch của Monte Carlo Masters khi để thua Casper Ruud (Na Uy) ở tứ kết và vừa “bị tống cổ” khỏi một trận đấu vòng 2 của Barcelona Open - vì “xúc phạm trọng tài”.

Trong trận đấu với Bernabe Zapata Miralles (Tây Ban Nha), Fognini đã để thua ván đấu với điểm số 0-6 và cầm giao bóng dẫn 4-3 trong ván 2. Sau khi đối thủ người Tây Ban Nha thắng lại break-point để gỡ hòa 4-4, Fognini đã nói thẳng câu gì đó với giám biên, người đã lưu ý Fognini về chân trụ của anh này trong tình huống cầm giao bóng 1. Ngay lập tức, trọng tài điều hành trận đấu và hội ý nhanh với giám biên và thành viên BTC giải trước khi ra quyết định truất quyền thi đấu tay vợt người Ý, “tống cổ” anh khỏi giải Barcelona Open 2021.

Serbia & Barcelona Open: Djokovic rực cháy hoàn mỹ, Fognini “bị tống cổ” vì xúc phạm trọng tài ảnh 1 Fognini đã xúc phạm trọng tài
Khi Fognini bắt tay với Miralles ở bên lưới, anh này cố nói to: “Tôi chẳng làm cái gì cả. Tôi chẳng hề làm gì cả. Thật là điên khùng”. Anh thậm chí còn đập mạnh cây vợt của mình và giải thích với đội của mình rằng anh chẳng làm gì cả. Sau đó, Fognini đã trả lời phỏng vấn: “Tôi phải trả giá vì điều mà tôi chưa từng làm. Trong quá khứ, tôi từng làm những điều tồi tệ trên sân đấu, nhưng hôm nay tôi rất bình tĩnh. Tôi thậm chí còn chẳng nói gì. Tôi sẽ không để yên như vậy và yêu cầu một cuộc điều tra. Đây là lần đầu tiên trong đời, chuyện như vậy xảy ra với tôi”.

Trong quá khứ, ở US Open 2017, Fognini cũng từng bị truất quyền thi đấu và phạt tiền 24 ngàn USD vì hành vi liên tục xúc phạm một nữ trọng tài. Sau đó, Ủy ban Grand Slam còn ra án phạt bổ sung cực nặng nhắm vào anh: Cấm tham dự 2 kỳ giải Grand Slam liên tiếp và phạt thêm 96 ngàn USD…

Tin cùng chuyên mục