Lữ đoàn đỏ đã tiến đến rất gần chức vô địch Anh sau 30 năm dài chờ đợi, họ đã giành 79 điểm sau 29 trận để tạo nên cách biệt 25 điểm trước đối thủ bám đuổi Man.City, nhưng khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chỉ còn cách vinh quang 2 chiến thắng nữa, thì mùa giải đã trở nên đảo lộn vì sự hoành hành của dịch Covid-19. Hầu hết các giải đấu hàng đầu đã tuyên bố đình hoãn vô thời hạn, riêng Premier League trong quyết định mới nhất là chắc chắn không thể trở lại trong tháng 5.
Hôm thứ ba, trong tuyên bố của mình thì người đứng đầu LĐBĐ Anh (FA), Greg Clarke lần đầu nói về khả năng mùa giải của bóng đá Anh có thể bị hủy bỏ. Nếu rơi vào trường hợp này, thì Premier League cũng không có quy định nào sẽ đặc cách trao chức vô địch. Tuy nhiên Sadio Mane - người đóng góp 21 bàn cho Liverpool ở Premier League mùa này, 14 bàn vả 7 đường kiến tạo - cho biết đây là điều anh hiện không nghĩ đến, thay vào đó là mong muốn chia sẻ về nỗi đau trong dịch bệnh vốn đã cướp đi mạng sống của hơn 83.000 người, và hiện vẫn đang tăng thêm từng giờ.
Ngôi sao 27 tuổi người Senegal nhấn mạnh trên talkSPORT: “Tôi yêu công việc của mình và tôi yêu bóng đá, tôi muốn giành chiến thắng trên sân. Tôi muốn chiến thắng các trận đấu và muốn thắng danh hiệu Premier League này. Nhưng với tình huống hiện tại, tôi sẽ chấp nhận về bất cứ điều gì xảy ra. Thật khó khăn cho Liverpool nếu không thắng danh hiệu này, nhưng còn khó khăn hơn rất nhiều đối với nhiều triệu người trên thế giới vào lúc này. Một số người đã mất đi người thân trong gia đình và đó mới là tình huống phức tạp nhất. Hoàn cảnh này không cho phép chúng ta chỉ nghĩ về bản thân. Nếu Liverpool không vô địch, tôi chấp nhận và hy vọng sẽ giành được nó vào năm tới”.
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester