“Ronaldo có buổi tối đáng quên”, “Ronaldo lỡ cơ hội bám đuổi Kane trong danh sách vua phá lưới” hay “Ronaldo đá hỏng penalty trong ngày Bồ Đào Nha bị cầm hòa”…đó là một số tít mà báo chí châu Âu nói về màn trình diễn của Ronaldo trước Iran.
Điểm chung dễ thấy trong những tít báo trên là tập trung vào điểm nổi cộm nhất tình huống thực hiện không thành công quả penalty của Ronaldo ở phút 53. Bởi nếu ghi bàn trong tình huống này, kết cục trận đấu đã đi theo đúng kịch bản HLV Fernando Santos và các học trò đề ra. Nhưng không, Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1, qua đó mất cơ hội độc chiếm ngôi đầu.
Mất ngôi đầu, Bồ Đào Nha phải chạm trán với Uruguay tại vòng 16 đội - đối thủ rất khó chịu nếu như đặt lên bàn cân với Nga. Khi nhìn vào điều đó dễ dàng quy một phần trách nhiệm cho Ronaldo.
Như quan điểm của tờ Sports Keeda nêu ra: “Ronaldo đã gia nhập đội hình đá hỏng penalty ở World Cup với Messi”. Tờ này còn nhận định thêm: “Mấy ngày trước khi Messi đã hỏng penalty, báo chí thay nhau nhảy vào chỉ trích kịch liệt tiền đạo của Argentina, và bây giờ họ làm lại điều tương tự với Ronaldo.”
Bề mặt là như vậy, nhưng thực tế thì không hẳn. Messi trong trận hòa với Iceland là bị phong tỏa hoàn toàn, còn Ronaldo ở một bối cảnh khác. Cần lưu ý, Ronaldo chỉ bị “vận đen” đeo bám chứ không hề chơi quá mờ nhạt ở trận đấu này đến độ thực hiện không thành công quả penalty.
Theo thống kê từ trang Whoscored, Ronaldo là cầu thủ được chấm điểm cao thứ ba toàn đội sau Pepe và Ricardo Quaresma. Tại sao Whoscored chấm như thế?
Không khó giải thích, ở cuộc đối đầu này, Ronaldo cũng thể hiện sự tích cực thường thấy ở vai trò đội trưởng và cả một tiền đạo trên hàng công.
Sau trận, nói về màn trình diễn cậu học trò, HLV Santos cho biết: “Tôi hiểu cảm giác ấy, đấy là bình thường. Những cầu thủ giỏi nhất trên sân đôi lúc phải đối mặt với những cảm giác thất vọng khi không thể tạo ra sự khác biệt, và hôm nay điều đó xảy ra. Vấn đề trên làm họ (ý nói Ronaldo) đau buồn hơn những cầu thủ khác. Họ muốn trở thành người giỏi nhất và khi họ thất bại, họ rất khó chịu”.