Roland Garros 2018: Đệ tam kiếm và Cựu Hoàng thắng hú vía, Đệ ngũ kiếm thua vỡ mặt

Tối ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 quả không phải là “một đêm tốt lành” dành cho các tay vợt danh tiếng. Trong khi “Đệ tam kiếm” Alexander Zverev và “Cựu Hoàng” Novak Djokovic đều phải trải qua những khoảnh khắc “hú hồn, hú vía”, thậm chí “Đệ ngũ kiếm” Grigor Dimitrov còn để thua vỡ mặt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều…

"Đệ tam kiếm" Alexander Zverev
"Đệ tam kiếm" Alexander Zverev

Đã có thời điểm, Zverev ngấp nghé bờ vực của bị loại. Đó là khi mà Damir Dzumhur (Bosnia & Herzegovina) đang dẫn trước anh với điểm số 2-6, 6-3, 6-4, 6-7 (3-7), 5-4. Ở thời điểm đó, tay vợt 26 tuổi quê ở Sarajevo đã có 1 cơ hội thắng match-point, rất tiếc, trong một pha lên lưới, dù có ưu thế kết liễu số phận trận đấu, Dzumhur lại đánh bóng… trúng lưới, bỏ lỡ cơ hội của mình.

Từ pha bóng đó, tinh thần của Dzumhur sa sút thấy rõ, anh này đánh mất hoàn toản nhịp điệu thi đấu và tỏ ra rất cẩu thả với các tình huống dứt điểm của mình. Zverev đã tận dụng cơ hội để thắng ngược 3 game đấu cuối cùng, qua đó, giành chiến thắng chung cuộc sau 5 ván đấu.

Chiến thắng “hú hồn hú vía” này, mới chỉ là lần đầu tiên “Đệ tam kiếm” đánh bại một tay vợt thuộc tốp 50 thế giới ở đấu trường Grand Slam đình đám (sau… đến 8 nỗ lực). Nó cũng giúp đưa anh lọt vào vòng 4, nơi anh chỉ còn cách 1 trận thắng là sẽ có lần đầu tiên lọt đến tứ kết của đấu trường Grand Slam.

Zverev đang học hỏi rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều và hy vọng anh sẽ sớm trưởng thành hơn ở đấu trường đẳng cấp cao nhất. Nhưng trước mắt, anh cần “sống sót” trong trận đấu với người giành được chiến thắng trong cặp đấu giữa Karen Khachanov (Nga) và Lucas Pouille (Pháp). Nên nhớ, anh đã phải trải qua 2 trận đấu marathon dài 5 ván đấu.

Trong khi đó, “Cựu Hoàng” Djokovic cũng gần như bị đẩy đến "giới hạn cuối cùng". Thắng trước 6-4 trong ván đấu mở màn trước đối thủ người Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut, Djokovic lại để thua trong ván đấu thứ 2 sau loạt đánh tie-break (thua với điểm số 6-8). Trong ván đấu thứ 3, anh liên tục để cho đối thủ dẫn trước và có lúc người ta tưởng anh đã đạt đến “ngưỡng” cuối cùng, nhưng tay vợt cựu số 1 thế giới vẫn cân bằng điểm số, buộc đối thủ phải bước vào loạt đánh tie-break thứ 2.

Lần này, anh là người giành chiến thắng – với điểm số 7-4. Trong ván đấu thứ 5, Djokovic tỏ ra thảnh thơi hơn rất nhiều khi liên tục tạo cách biệt điểm số khá xa trước khi giành chiến thắng cuối cùng là 6-2.

Roland Garros 2018: Đệ tam kiếm và Cựu Hoàng thắng hú vía, Đệ ngũ kiếm thua vỡ mặt ảnh 1 "Cựu Hoàng" Djokovic gần như bị đẩy đến giới hạn cuối cùng
*Trước đó, “Đệ ngũ kiếm” Dimitrov đã để thua đau tay vợt gạo cội người Tây Ban Nha – có biệt danh “gã trai phong lưu” – Fernando Verdasco – với điểm số 6-7 (4-7), 2-6 và 4-6. Đây là một kết quả không có gì phải bàn cãi khi Verdasco chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn, còn Dimitrov tiếp tục thể hiện sự thất vọng với phong độ gần đây. Với kết quả này, Verdasco sẽ đấu với Djokovic ở vòng đấu thứ 4.
Sự thất vọng của "Đệ Ngũ kiếm" Dimitrov

Các kết quả đáng chú ý ở giải đơn nữ

-Daria Kasatkina (Nga) – Maria Sakkari (Hy Lạp) 6-1, 1-6, 6-3

-Mihaela Buzarnescu (Rumani) – Elina Svitolina (Ucraina) 6-3, 7-5

-Madison Keys (Mỹ) – Naomi Osaka (Nhật Bản) 6-1, 7-6 (9-7)

-Caroline Wozniacki (Đan Mạch) – Pauline Parmentier (Pháp) 6-0, 6-3

Tin cùng chuyên mục