“Roger That!” - Federer giành danh hiệu thứ 10 ở Basel

Chuyến hành trình không biết mệt mỏi của Roger Federer ở giải đấu tại quê nhà - Giải Thụy Sỹ trong nhà (diễn ra ở Basel) đã được tiếp sức bằng danh hiệu thứ 10, một kỷ lục của giải đấu. Để rồi, cả thế giới hào hứng khi ghi nhận thông tin: “Roger That - Federer lại vô địch nữa rồi”.

Federer xúc động trên bục nhận cúp
Federer xúc động trên bục nhận cúp

Đánh bại một đại biểu của Next Gen - tay vợt trẻ người Australia Alex de Minaur - với điểm số 6-2 trong cả 2 ván đấu của trận chung kết, huyền thoại sống người Thụy Sỹ đã tạo nên một kỳ tích mới ở giải đấu tại quê nhà. 19 lần tham dự giải, 15 lần lọt đến chung kết, và 10 lần đăng quang, Basel đã, đang và vẫn mãi là “miền đất phước lành” của tay vợt cựu số 1 thế giới. Còn Federer, anh chính là “nhân tố phước lành” của ATP Tour, trong những tháng năm đáng nhớ suốt từ thập niên 2000 cho đến nay…

Trên bục nhận giải thưởng, Federer đã bật khóc, những giọt lệ hạnh phúc. Đây là danh hiệu thứ 103 trong sự nghiệp của anh, và chắc chắn, sẽ là một trong những danh hiệu cuối cùng. Thời gian mà người ta tận hưởng cái diễm phúc được xem Federer thi đấu, không còn bao lâu nữa. Chừng nào anh giải nghệ? Hết Olympic Tokyo? Hết US Open năm sau. Không ai dám chắc, thậm chí, chính Federer có thể cũng chưa biết được, khi anh vẫn cố cháy lửa thêm vài lần nữa trên sân đấu, khiến người hâm mộ bồi hồi.

“Rất nhanh nhưng cũng rất hay”, Federer xúc động cho biết, “Tôi nghĩ, tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Ban đầu, khởi đầu trận đấu khá khó khăn, trong 5 game đấu đầu tiên, chúng tôi đã có một số pha đôi co căng thẳng. Nhưng tôi không bao giờ quay đầu nhìn lại. Tôi đã chơi tấn công rất tuyệt vời, mắc phải một số lỗi đánh bóng hỏng nhưng vẫn tiến lên với những cú đánh chất lượng. Tôi cũng đã giao bóng tốt khi cần phải như vậy. Tôi nghĩ, Alex cũng đã chơi một giải đấu tuyệt vời, và cả 2 chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng riêng với tôi, thời khắc giành danh hiệu thứ 10 ở giải đấu tại quê nhà Basel là quá tuyệt vời”.

Hiện tại, Giải Thụy Sỹ trong nhà, cùng với Noventi Open (tại Halle - Đức), là 2 giải đấu hàng đầu của Federer. Anh đã đăng quang ngôi vô địch 10 lần ở cả 2 giải đấu này. Wimbledon và Dubai Championships là 2 giải đấu mà Federer yêu thích thứ nhì, anh cũng đã đăng quang 8 lần ở 2 giải đấu này. Sau đó sẽ là Cincinnati Masters trên đất Mỹ, nơi anh từng 7 lần đăng quang. “Tôi không thể hạnh phúc hơn. Với tôi, đây luôn là một giải đấu tuyệt vời, đặc biệt, trong những năm gần đây (Federer đã 3 lần vô địch liên tiếp tại Basel”, Federer nói.

“Roger That!”, Federer đã 10 lần vô địch giải Basel. "”Roger That”, cậu trai nhặt bóng năm nào, từng xúc động khi được gặp gỡ Michael Stich, nâng niu tấm huy chương mà Stich trao tặng, giờ đã trở thành nhà vô địch... 10 lần. “Roger That!”, Federer sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020 và nhắm đến việc thắng HCV. “Roger That!”, Federer sẽ chưa giải nghệ ngay vào năm sau, ít nhất là cho đến hết mùa giải năm sau. “Roger That!” - các CĐV của Federer đã ghi nhận điều đó, và sẽ sống trong hạnh phúc ít nhất là thêm 1 năm nữa!

Các hình ảnh Federer vô địch Basel lần thứ 10
“Roger That!” - Federer giành danh hiệu thứ 10 ở Basel ảnh 1
“Roger That!” - Federer giành danh hiệu thứ 10 ở Basel ảnh 2
“Roger That!” - Federer giành danh hiệu thứ 10 ở Basel ảnh 3

Tin cùng chuyên mục