Tây Ban Nha chật vật thắng Trung Quốc 90-89 môn bóng rổ nữ, Dream Team xuất trận

Rafael Nadal sẽ quyết đấu Novak Djokovic ở vòng 2 của môn quần vợt đơn nam

Đánh bại Marton Fucsovics (Hungary) với điểm số khá chật vật 6-1, 4-6 và 6-4, Rafael Nadal tạo màn khởi đầu hoàn hảo ở nội dung quần vợt đơn nam tại Olympic Paris. Trước đó, anh cũng giành chiến thắng ở nội dung đôi nam. Tuy vậy, đối thủ ở vòng 2 của Nadal lại chính là “Đại kình địch” Novak Djokovic.

Nadal thắng Fucsovics sau 3 ván đấu
Nadal thắng Fucsovics sau 3 ván đấu

Nadal đã giành chiến thắng khá khó khăn sau 2 giờ 32 phút tranh tài tại Stade Roland Garros - trong đó, dù đã thắng dễ ván mở màn, anh vẫn bị “khựng lại” trong ván 2 trước khi chiếm lấy quyền kiểm soát ở ván đấu quyết định.

Trong suốt trận đấu, Nadal đã tận dụng phân nửa cơ hội để thắng break-point (4/8 cơ hội) và ngược lại, anh đã cứu đến 8/10 nguy cơ bị bẻ game giao bóng để tạo ra sự khác biệt giữa kẻ thắng và người bại trận.

Phần thưởng cho chiến thắng không quá dễ dàng của Nadal là suất đối đầu với Djokovic tại vòng 2 nội dung đơn nam môn quần vợt Olympic. Trước đó, Djokovic đã dễ dàng hủy diệt Matthew Ebden (Australia) 6-0, 6-1.

Nadal 03.jpg
Nadal có khởi đầu thành công

Như vậy, trận đấu theo lịch sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều mai, thứ Hai 29-7 (theo giờ của Việt Nam) sẽ là trận đấu thứ 60 giữa 2 huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới. Djokovic đang tạm dẫn trước 30-29.

Nadal hướng đến lần đối đầu có thể nói là “cuối cùng” với “Đại kình địch” của cuộc đời anh: “Tất nhiên sẽ là rất tuyệt vời nếu được chơi với một trong hai đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp, đặc biệt trên sân đấu này”.

“Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác đối với anh ấy và cả đối với bản thân tôi. Anh ấy đang có tính cạnh tranh cao độ. Còn tôi đã không ở trong tình trạng chiến đấu thường xuyên suốt 2 năm qua, do vậy, anh ấy là ứng viên sáng giá hơn”.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến những gì tốt đẹp nhất trên sân đấu và sau đó, hãy cùng chờ xem tôi sẽ tiến xa được đến đâu và có thể gây ra bao nhiêu vấn đề dành cho Djokovic”, Nadal háo hức chia sẻ về trận đấu sắp tới.

Trước đó, ở nội dung quần vợt đôi nam, Rafael Nadal cũng giành chiến thắng đầu tay khi kết hợp với đàn em đồng hương đầy tài năng là Carlos Alcaraz đánh bại đôi Argentina: Maximo Gonzalez-Andres Molteni 7-6 (7-4), 6-4 cũng ở vòng 1.

Nadal vs Alcaraz 01.jpg
Nadal và Alcaraz

*Ở môn bóng rổ nữ, bộ đôi Megan Gustafson và Leonor Rodriguez đã tỏa sáng để mang lại chiến thắng đầy kịch tính cho tuyển Tây Ban Nha ở phút thêm giờ trước tuyển Trung Quốc với điểm số thắng sát sao là 90-89.

Gustafson đã ghi được 29 điểm; trong khi đó, Rodriguez cũng ghi được đến 25 điểm. Bộ đôi này đã ghi hơn phân nửa điểm số để mang lại chiến thắng quý giá cho đội nhà trong trận đấu mở màn bảng A môn bóng rổ nữ.

Tuyển bóng rổ nữ TBN 01.jpg
Niềm vui của tuyển Tây Ban Nha

HLV trưởng tuyển bóng rổ nữ Tây Ban Nha - ông Miguel Menez chia sẻ: “Rất khó để đưa ra phân tích cho trận đấu này. Nó lên xuống thất thường. Đội tuyển của chúng tôi thật sự đã thi đấu như một tập thể thống nhất”.

“Chúng tôi phải chơi bóng với thứ cảm xúc giống như vậy, nhưng không phải tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều có kinh nghiệm. Tôi cảm thấy rất vui, nhưng nên nhớ, đây mới chỉ là trận đấu số 1 mà thôi”.

*Trong môn bóng rổ nam, Dream Team vừa có màn ra mắt ngoạn mục khi đánh bại hoàn toàn tuyển Serbia đang rất mơ mộng với chiến thắng có điểm số áp đảo thuyết phục là 110-84.

Trong trận đấu này, Kevin Durant đã ghi được 25 điểm, nhưng LeBron James vẫn là tâm điểm của sự chú ý khi ghi được 21 điểm, có 7 pha tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 9 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm.

LeBron 04.jpg
James vẫn là siêu sao

Chiến thắng này giúp Dream Team vươn lên dẫn đầu bảng C, khi trong một trận đấu khác, Nam Sudan đánh bại Puerto Rico với điểm số 90-79. Về phần Nikola Jokic, họ phải thật tỉnh táo, thôi mơ mộng về tấm HCV quá sớm và tập trung lại.

Tin cùng chuyên mục