Bakhodir Jalolov mạnh mẽ lọt vào tứ kết quyền Anh hạng 92kg

Novak Djokovic vượt qua Rafael Nadal, Iga Swiatek cũng lọt vào vòng 3 môn quần vợt đánh đơn

Trận “đại chiến lần thứ 60” giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal đã có kết quả cuối cùng. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia đánh bại huyền thoại sống người Tây Ban Nha với điểm số 6-1 và 6-4, trong trận đấu mà lý ra anh có thể kết thúc mọi thứ sớm hơn khi dẫn trước đến... 6-1 và 4-0.

Djokovic vượt qua Nadal
Djokovic vượt qua Nadal

Djokovic chia sẻ sau khi đã giành quyền lọt vào vòng 3 nội dung đơn nam môn quần vợt tại kỳ Olympic Paris 2024, để giúp cho anh tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng thắng tấm HCV Thế vận hội đầu tiên trong sự nghiệp của mình...

“Quay trở lại năm 2006, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có suy nghĩ rằng, chúng tôi sẽ chơi với nhau trên cùng một sân đấu ở đấu trường Thế vận hội. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ rất trân trọng một trận đấu như thế này”.

“Tôi nghĩ, sự cạnh tranh của chúng tôi vì chính môn thể thao này. Tôi nghĩ, có rất nhiều sự chú ý và quan tâm hướng đến 2 người chúng tôi. Thật không may khi anh ấy đang không có trạng thái tốt nhất khi đến đây”.

“Nhưng mà chính bản thân tôi cũng đã làm tất cả mọi cách để anh ấy thật sự không cảm thấy có sự thoải mái”, Djokovic cho biết khi hướng về phía Nadal - người vừa có trận đấu cuối cùng tại sân Philippe Chatrier.

Djokovic vs Nadal.jpg
Djokovic và Nadal trước trận đấu

Nadal dù thua trận hẳn vẫn rất hài lòng với cái cách anh vùng lên đầy dữ dội ở trong ván đấu thứ 2. Nếu là một tay vợt khác, khi bị Djokovic dẫn trước 6-1 và 4-0, thì rất có khả năng điểm số chung cuộc sẽ là 6-1 và 6-0.

Nhưng Nadal sở hữu thành tích 112 trận thắng/116 trận đấu tại các giải đấu lớn ở trên mặt sân đất nện đã vùng lên quyết liệt, từ bị dẫn 0-4 đến gỡ hòa 4-4 trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Để rồi cuối cùng chỉ thất bại trong tràng pháo tay.

Djokovic đã thừa nhận: “Khi điểm số là 6-1, 4-0, tôi đã thoải mái hơn một chút. Khi điểm số là 4-1, tôi đã cầm một game giao bóng khá cẩu thả và bạn không thể trao bất kỳ cơ hội nào cho Nadal, vì anh ấy sẽ sử dụng chúng để trả lời”.

“Đặc biệt là ở trên sân đấu này. Đám đông đã góp sức rất lớn, và khi đó, điểm số trở thành 4-4. Rồi tôi lại phải cố gắng rất lớn để bẻ game giao bóng của anh ấy và cầm giao bóng bị ngược gió với quả bóng mới. Nhưng tôi hài lòng với cách chơi của mình”.

“Ân oán” giữa Djokovic và Nadal, cũng bắt đầu tại Roland Garros hồi năm 2006 (Nadal thắng ở tứ kết French Open 2026 khi Djokovic bỏ cuộc ở game đấu thứ 3, điểm số đang là 6-4 và 6-4) và hầu như, sẽ kết thúc tại đây sau 18 năm.

18 năm sau, Djokovic vẫn khá là tươi tắn, dù chỉ còn tiệm cận trạng thái “đỉnh phong”, nhưng vẫn đủ sức tranh phong cùng lứa trẻ. Còn Nadal chu kỳ đếm ngược đang bắt đầu, và đang là rất gần. Olympic chào tạm biệt Nadal.

*Ở nội dung quần vợt đơn nữ, Ứng cử viên số 1 - Iga Swiatek (Ba Lan) cũng giành vé vào vòng 3 sau chiến thắng quá áp đảo trước đối thủ chủ nhà là cô Diane Parry với điểm số 6-1, 6-1 chỉ sau 74 phút đồng hồ “dạo chơi nhàn nhã”.

Swiatek 01.jpg
Swiatek dễ dàng vào vòng 3

Với kết quả này, Swiatek (hạt giống số 1 của quần vợt đơn nữ) sẽ đối đầu với đối thủ đến từ Trung Quốc - cô Xiy Wang. Xiy vừa mới bất ngờ đánh bại Diana Shnaider (Nga nhưng thi đấu trong màu áo trung lập) với điểm số 6-3, 6-1 trong trận đấu vòng 2 đơn nữ khác.

Các kết quả đáng chú ý khác ở nội dung quần vợt đơn nữ: Maria Sakkari (Hy Lạp) thắng Yue Yuan (Trung Quốc) 6-2, 6-1; Camila Osorio (Colombia) đã thắng Dayana Yastremska (Ukraine) 7-6 (7-4), 6-4; còn lại Donna Vekic (Croatia) thắng Bianca Andreescu (Canada) 6-3, 6-4.

*Ở môn bóng rổ nữ, tuyển Đức đánh bại tuyển Bỉ với điểm số thuyết phục 83-69 để vươn lên dẫn đầu bảng C. Đây là trận đấu mà tiền đạo người Đức gốc Mỹ đang thi đấu cho Dallas Wings ở hệ giải WNBA - cô Satou Sabally tỏa sáng rực rỡ với 17 điểm.

Ngoài ra, Satou còn có 6 tình huống tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 2 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm. Còn em gái của cô - Nyara Sabally cũng tỏa sáng với 16 điểm và 5 tình huống tranh bóng bật bảng thành công.

Cùng nhau, các cô gái Đức đã sát cánh để tạo ra chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Olympic ngay ở lần đầu tiên tham dự. HLV Lisa Thomaidis hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi đang làm nên lịch sử và tôi thật sự ấn tượng với nhóm cầu thủ này”.

Tuyển bóng rổ nữ Đức 01.jpg
Tuyển Đức làm nên lịch sử

“Tôi nghĩ, họ đã chơi với rất nhiều can đảm và dũng khí ngay ở lần đầu tiên xuất hiện tại Thế vận hội và đấu với tuyển Bỉ, Nhà Đương kim vô địch châu Âu. Chúng tôi biết mình phải chơi hết sức và các cầu thủ của tôi là những đối thủ đáng gờm”.

*Ở hạng cân trên 92kg môn quyền Anh nam (hạng siêu nặng), người ta đã xác nhận được “nạn nhân” tiếp theo của “Nhóc gan góc” Bakhodir Jalolov (Nhà Đương kim VĐTG, ĐKVĐ Olympic và hiện sở hữu cả HCV Asian Games) đến từ Uzbekistan.

Đó chính là Teremoana Junior (Australia), người vừa mới thắng KO Dmytro Lovchynskyi (Ukraine) ngay ở hiệp đấu đầu tiên của trận đấu vòng 16 mới diễn ra vào đêm 29-7. Teremoana được xem là đối thủ không xứng tầm của Jalolov, người có khả năng sẽ giành HCV Olympic thứ 2.

Cũng ở vòng 16, Jalolov liên tục đấm gục Omar Shiha (Na Uy) ở hiệp 1 và hiệp 3, đối thủ phải đếm đến 8 mới gượng dậy nổi. Jalolov đã giành chiến thắng áp đảo với điểm số tuyệt đối 5-0 từ 5 vị giám khảo ngồi bàn, lọt vào tứ kết.

Jalolov không ngừng hoàn thành ước mơ của cha mình trong màu cờ sắc áo Uzbekistan

“Nhóc gan góc” Bakhodir Jalolov của Uzbekistan: Sống để hoàn thành ước mơ vươn lên làm Nhà vô địch đánh quyền của cha mình

Hiện đang là Nhà Đương kim vô địch thế giới và đấu trường Olympic ở hạng cân siêu nặng môn quyền Anh nghiệp dư (+92 kg), “Nhóc gan góc” Bakhodir Jalolov cũng sở hữu thành đích đánh quyền chuyên nghiệp đáng nể với 13 trận toàn thắng bằng KO; anh này còn từng chiếm giữ đai WBC hạng dưới nặng của Hiệp hội quyền Anh Bắc Mỹ. Với bề dày thành tích như vậy, anh là Ứng viên nặng ký cho tấm HCV ở ASIAD 19, thậm chí cả HCV Olympic Paris. Nhưng không chỉ có vậy...
Jalolov 01.jpg
Jalolov lọt vào tứ kết

Tin cùng chuyên mục