Nhân vật trong ngày: Leon Marchand làm nên lịch sử trước sự chứng kiến của Michael Phelps

Ở nơi nước Mỹ xa xôi, qua cầu truyền hình trực tiếp, Michael Phelps vẫn kiên nhẫn dõi theo từng vệt nước - làn bơi của “đàn em không phải đồng hương” Leon Marchand. Kình ngư của nước chủ nhà đang khiến cả nước Pháp dậy sóng khi vừa trở thành Nhà vô địch 3 nội dung thi đấu tại Olympic Paris!

Marchand làm nên lịch sử
Marchand làm nên lịch sử

Rạng sáng hôm nay, Marchand hoàn thành “cú đúp HCV” trong ngày thi đấu rực rỡ của mình, khi lần lượt đăng quang ở 2 cự ly bơi 200m ếch và 200m bướm; qua đó chính thức sở hữu 3 tấm HCV đẳng cấp Olympic đầu tiên chỉ sau 4 ngày tranh tài.

Màn trình diễn quá ấn tượng của kình ngư quê ở Toulouse đã được Michael Phelps theo dõi sát sao qua truyền hình. Huyền thoại bơi lội mọi thời đại người Mỹ không kềm chế được cảm giác phấn khích khi chứng kiến “đàn em không phải đồng hương” làm nên lịch sử.

Ở cự ly 200m bướm, Marchand đạt thành tích phá Kỷ lục Olympic (và phá cả KLQG) là 1 phút 51 giây 21. Trong khi đó, ở cự ly 200m ếch, Marchand tiếp tục phá Kỷ lục Olympic (và cả Kỷ lục châu Âu) với thành tích 2 phút 05 giây 85.

3 lần giành HCV, 3 lần phá Kỷ lục , Marchand hoàn toàn xứng đáng với danh xưng: “Michael Phelps tiếp theo”, nhưng đông đảo khán giả Pháp vẫn hò reo, họ thích gọi anh với cái biệt danh “dễ thương hơn cả”: “Hoàng tử thành Paris”.

Phelps, người có thể xem như là “Đại sư huynh” của Marchand (Marchand đang “thọ giáo” HLV Bob Bowman, “sư phụ” lừng danh một thời của Phelps”) chia sẻ: “Không ai từng tin là tôi sẽ làm được những điều tôi đã làm, và người ta cũng đối với cậu ấy như vậy”.

“Nhiều người nói rằng là, kỷ lục của tôi sẽ không bao giờ bị phá vỡ, không thể chạm tới, tuy nhiên, rõ ràng không phải như vậy. Với những gì đã xảy ra tại Paris, với Marchand, tôi thích thú khi chứng kiến chuyện này”.

“Tôi rất thích chứng kiến câu chuyện, nơi một chàng trai trẻ có thừa ước mơ, bước ra phía hồ bơi ở ngoài kia, nỗ lực ghép lại những mảnh ghép còn thiếu để có cơ hội thực hiện điều tưởng như là không tưởng này”, Phelps hào hứng chia sẻ về “tiểu sư đệ”.

Trong khi đó, Marchand cũng hạnh phúc ngập tràn: “Tôi đã nghĩ đến cú đúp ở trong khoảng thời gian khá dài. Nhưng sau nội dung bơi ếch, tôi cảm giác như mình mới hoàn tất một cự ly bơi kiểu marathon vậy”.

“Tôi đã phải bơi 6 cuộc đua chỉ trong vòng 1 ngày rưỡi. Như vậy là rất nhiều. Cuối cuộc đua hôm nay, đơn giản tôi chỉ tận hưởng làn bơi của mình không bận tâm hơn thua. Để rồi, khi chạm thành hồ, phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra mình đã giành cú đúp”.

Giành đến 2 tấm HCV chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, với 2 nội dung hoàn toàn “nghịch nhau” là bơi bướm và bơi ếch, sở hữu đến 3 HCV ở một kỳ Olympic, Marchand đã trở thành người Pháp thứ 6 trong lịch sử “thắng cú hattrick Vàng” ở một kỳ Thế vận hội, nhưng lại là người Pháp “duy nhất”.

Phelps hào hứng chứng kiến Marchand làm nên lịch sử

Tin cùng chuyên mục