Nhân vật trong ngày: “Bỏ chạy như... mèo”, Bakhodir Jalolov vẫn vào bán kết quyền Anh siêu nặng

Bất chấp truyền thông phương Tây và Australia “dựng lên” Teremoana Junior như “một võ sĩ ấn tượng có khả năng tạo lật đổ”, thì “Nhóc gan góc” Bakhodir Jalolov vẫn đả bại đối thủ người Úc với chiến thắng có điểm số áp đảo 5-0; qua đó, giành vé vào bán kết hạng cân siêu nặng môn quyền Anh (trên 92 kg).

Jalolov (áo xanh) đánh bại đối thủ người Úc
Jalolov (áo xanh) đánh bại đối thủ người Úc

Giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước tay đấm ngạo mạn 26 tuổi người Úc - võ sĩ Teremoana, Jalolov đã tiến lại rất gần cơ hội giành lấy tấm HCV Olympic thứ 2. Anh hiện đã lọt đến bán kết của hạng cân siêu nặng (+ 92 kg) và sẽ đấu với Nelvie Tiafack (Đức) vào ngày 8-8.

Hồi năm ngoái, võ sĩ nặng ký người Uzbekistan có biệt danh “Nhóc gan góc” cũng đã hạ gục Teremoana ở vòng 16 tay đấm mạnh nhất tại Giải quyền Anh vô địch thế giới. Dù vậy, trước kỳ Olympic Paris, Teremoana với sự tâng bốc của truyền thông, tỏ ra rất vênh váo.

Tay đấm có mẹ người Australia, cha là người Đảo Cook (thuộc Polynesia) còn ngạo mạn đưa ra tuyên bố: “Sẽ có ai đó bị KO”, khi có kết quả nhánh thăm là anh này sẽ đấu với Jalolov ở tứ kết. Ý Teremoana ám chỉ, anh này sẽ “chấm dứt triều đại” của Jalolov.

Chẳng biết Teremoana “chấm dứt theo kiểu gì”, mà cả 5 vị giám khảo đến từ Canada, Argentina, rồi Morocco, Estonia, Hungary và Anh quốc đều chấm Jalolov thắng điểm áp đảo 29-28, 29-28, 30-27, 30-27 và 29-28; cuối cùng tổng điểm chiến thắng chính là 5-0.

Bất chấp Teremoana sau đó cáo buộc: “Hắn ta bỏ chạy như mèo vậy”, Jalolov vẫn thẳng tiến hướng đến niềm hy vọng Vàng Olympic thứ 2 trong sự nghiệp đấu quyền nghiệp dư và rất nhiều khả năng anh sẽ thắng tấm HCV thứ 8 (đẳng cấp châu Á, Asian Games, thế giới và Olympic”.

“Tôi muốn giành tấm HCV Olympic thứ 2 và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi làm được điều này”, Jalolov mạnh mẽ tuyên bố cho biết, “Trong Thế vận hội, chẳng có việc gì dễ dàng. Chỉ toàn những thứ vô cùng khó khăn”.

Với suất tham gia bán kết, Jalolov đã chắc chắn có HCĐ, nhưng võ sĩ cũng có sự nghiệp đấu quyền chuyên nghiệp song song, với cả 14 trận toàn thắng từ 2018 đến tháng 11 năm ngoái, tất nhiên muốn giành lấy vinh quang tối thượng để chuyên tâm chơi chuyên nghiệp.

“Tôi muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi quyền Anh chuyên nghiệp sau những kỳ Olympic này, và chiến đấu tại Roland Garros là cái nhìn thoáng qua về tương lai khi được thượng đài ở các sàn đài - sân khấu lớn lao nhất”, Jalolov cho biết.

Hiện tại, Jalolov đã sẵn sàng cho trận đấu bán kết tranh suất đấu giành HCV. Anh sẽ chuẩn bị chuyển sàn đài của mình, từ North Paris Arena sang với Stade Roland Garros: “Đó sẽ là một show trình diễn trên sàn đài. Tiếp theo chính là cú đúp”.

Tin cùng chuyên mục