Như vậy, sau 679 ngày với rất nhiều lần trì hoãn kể từ trận đấu cuối cùng trên sân cũ White Hart Lane, tại địa điểm này đã chính thức khai trương một sân đấu bề thể và hiện đại hơn. Sân mới của Tottenham có sức chứa 62.000 chỗ ngồi, với tổng chi phí xây dựng được biết lên đến 800 triệu bảng, vừa tổ chức trận đấu thử nghiệm giữa các đội bóng trẻ với U18 Tottenham thắng Southampton 3-1.

Tài năng trẻ của Tottenham, J'Neil Bennett vinh dự ghi tên mình vào lịch sử CLB khi trở thành người đầu tiên ghi bàn trên sân mới, ngược lại Kornelius Hansen là cầu thủ đội khách đầu tiên ghi bàn tại đây. Trong khi đó, vào ngày 3-4 tới, Tottenham mới đá trận chính thức đầu tiên khi chào đón đối thủ Crystal Palace ở vòng 32 Premier League.

“Tất cả chúng tôi đều chung một cảm giác, đó là sự phấn khích tột độ”, HLV Pochettino chia sẻ. “Tôi có cùng cảm giác khi rời White Hart Lane vào ngày cuối cùng, chúng tôi đã khóc và bây giờ trong ngày đầu tiên ở sân mới, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi cần phải khóc vì giấc mơ của chúng tôi đã trở thành sự thật”.

Các tin, bài viết khác
-
Fan Man United giận dữ phong tỏa sân tập để phản đối gia đình Glazer, Solskjaer bị vạ lây vì bênh vực ông chủ
-
Tottenham thắng trận đầu không có Mourinho
-
Man.City còn cách chức vô địch 8 điểm
-
Suýt thua trên sân nhà, Chelsea vẫn trở lại tốp 4
-
Ed Woodward từ chức ở Man.United
-
Tất cả CLB Anh rút lui khỏi European Super League
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Nếu khai trừ Big 6, ai sẽ vô địch Premier League? West Ham bứt xa ở ngôi đầu bảng
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”