Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019

Dù Naomi Osaka vẫn đang giữ ngôi “Nữ hoàng WTA” với 6.151 điểm, nhưng với ngôi vô địch mới nhất ở giải Porsche Grand Prix (hay còn gọi là Stuttgart Open), Petra Kvitova mới xứng danh “Đệ nhất nữ nhân” của mùa giải. Đến thời điểm này, tay vợt kỳ cựu 29 tuổi người CH Séc là người duy nhất sở hữu 2 danh hiệu trong cái năm 2019 đầy lạ lẫm của WTA Tour…

Petra Kvitova và chiếc cúp thứ 2 trong mùa
Petra Kvitova và chiếc cúp thứ 2 trong mùa

Cuối tuần rồi, khi Petra Martic (Croatia) lên ngôi ở Istanbul Cup tại Thổ Nhĩ Kỳ, WTA Tour 2019 đã chứng kiến một chuyện khó tin, nhưng đã được dự báo từ trước – có 19 tay vợt khác nhau đăng quang ở 19 giải đấu khác nhau trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Tuy vậy, con số đó đã không thể “diễn biến” thành con số thứ 20, khi Kvitova, với sự xuất sắc tuyệt vời, đã giành ngôi vô địch của Porsche Grand Prix sau chiến thắng có điểm số 6-3 và 7-6 (7-2) trước Anett Kontaveit (Estonia) ở trong trận đấu chung kết. Với chiến thắng này, tay vợt kỳ cựu người CH Séc đã trở thành người đầu tiên trong mùa giải năm nay, giành được 2 ngôi vô địch cực kỳ trân quý.

Đã 16 tháng trôi qua, kể từ khi bị một tên trộm đột nhập nhà riêng đâm dao nát bấy bàn tay trái (tay thuận của Kvitova), đã 52 tháng trôi qua kể từ ngôi vô địch Grand Slam đình đám cuối cùng (Wimbledon 2014), và cũng đã 88 tháng trôi qua kể từ khi Kvitova vươn lên đến thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp, “chỉ xếp dưới 1 người nhưng đứng trên vạn người” – ngôi hạng 2 thế giới, giờ đây, cô gái sinh năm 1990, tay vợt lớn tuổi nhất trong tốp 10 thế giới, lại lao lên lại ngôi hạng 2 của WTA, với khoảng cách chỉ còn là 136 điểm so với “Nữ hoàng mong manh” Naomi Osaka. Kvitova đang cháy bùng ngọn lửa chiến chinh theo một cách kỳ diệu nhất…

Đã có thời điểm, người ta tưởng chừng như cô đã hết thời, khi 2 danh hiệu ở Wimbledon (trong các năm 2011 và 2014) đã trở thành “đỉnh cao nhất”. Hồi tháng 12-2006, người ta thậm chí còn e ngại rằng, cô khó lòng có thể quay trở lại thi đấu quần vợt chuyên nghiệp, với 5 ngón tay bị đâm nát, đứt cả 2 sợi gân.

Nhưng chỉ 6 tháng sau, bằng một nỗ lực dũng cảm phi thường, Kvitova cho thấy, với cô, không điều gì là không thể. Ở mùa giải năm ngoái, cô đã khởi đầu khá hay, liên tục lên ngôi ở St.Petersburg, Doha (Qatar Open) và giải đấu tại quê nhà Prague. Kvitova đã thắng 5 danh hiệu trong nửa đầu mùa giải, nhưng bắt đầu hụt hơi ở nửa sau năm 2018.

Còn mùa giải này, cô đã lọt đến 4 trận chung kết (lần lượt ở Sydney International, Australian Open, Dubai Championships và Porsche Grand Prix), giành chiến thắng ở 2 trận chung kết trong số này, đó là ở Sydney, và như chúng ta đã biết, là ở Stuttgart.

Ngay vào lúc này, một cô gái “không còn trẻ, nhưng vẫn chưa già” như là Kvitova, mới là người đáng xem hơn cả “Nữ hoàng” Osaka, hay “Cô bé lọ lem hóa thân thành Công chúa” – Bianca Andreescu… Trong khi những tay vợt gạo cội như Venus Williams, Serena Williams, Maria Sharapova đang đi đến đoạn cuối của sự nghiệp, Kvitova – “chứng nhân của thời xưa oanh liệt”, vẫn đang chiến đấu vì khao khát của riêng mình.

“Giờ đây, chỉ còn mỗi 3 người chúng tôi”, Kvitova đã nói như thế ngay sau chiến thắng trước Kontaveit ở Khu tổ hợp Porsche Arena, nhằm ám chỉ đến việc, tính đến thời điểm này của mùa giải, chỉ còn có cô, Dominic Thiem và Roger Federer, 3 người sở hữu 2 danh hiệu trong mùa giải 2019 lạ kỳ, “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi là người đặt dấu chấm hết cho chuỗi “mỗi người vô địch 1 giải đấu” của WTA Tour mùa này”.

Trước mắt, Kvitova sẽ làm gì? Tiếp tục chiến đấu, tranh ngôi “Nữ hoàng” với Osaka, khi khoảng cách chỉ còn là 136 điểm. Và mục tiêu đầu tiên mà cô nhắm đến chính là Mutua Madrid Open, nơi cô sẽ lại có dịp đối đầu với Osaka. Kvitova sẽ phải bảo vệ 1.000 điểm ở giải đấu này, vì cô là nhà đương kim vô địch giải.

Như vậy, sẽ là không hề dễ dàng, nhưng Kvitova không còn lựa chọn nào khác nếu muốn tiếp tục săn đuổi đối thủ. Có thể là, cô cũng bỏ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giải Prague Open (bảo vệ 280 điểm) để tập trung cho “mục tiêu tối thượng” trước mắt, đó chính là giải đấu sẽ diễn ra ở Caja Magica từ ngày 6-5 đến 14-5.

Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, Petra Kvitova có tâm sự: “Một vài người ở tuổi của tôi, mà tôi quen, đều đã có con. Nhưng trong số những tay vợt nữ, không có nhiều người làm mẹ. Vì thế, tôi vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện có con lúc này!”.

Đương nhiên rồi, tấm gương của những Serena Williams hay Victoria Azarenka vẫn rành rành ra đó. Người thì sau khi sinh nở, càng lúc càng nặng nề hơn, người thì khi đã làm mẹ, mất rất nhiều thời gian để… tranh quyền nuôi dưỡng. Khó tập trung chuyên môn thi đấu. Trong làng quần vợt nữ, không phải ai cũng có con và vẫn giành được ngôi vô địch US Open như là Kim Clijsters đâu…

Những hình ảnh khác về Petra Kvitova ở Porsche Grand Prix
Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019 ảnh 1
Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019 ảnh 2
Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019 ảnh 3
Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019 ảnh 4
Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019 ảnh 5
Petra Kvitova: Đệ nhất nữ nhân của mùa giải 2019 ảnh 6

Tin cùng chuyên mục