Novak Djokovic và Naomi Osaka sánh bước vào vòng 3, Vekic loại Sabalenka

Cả Novak Djokovic lẫn Naomi Osaka - 2 ngôi sao sáng nhất tại kỳ Olympic Tokyo 2020, không chỉ trong môn quần vợt nói riêng, đều đã giành được chiến thắng cần thiết sau 2 ván đấu; qua đó, cùng sánh vai bước vào vòng đấu thứ 3 (vòng đấu dành cho 16 tay vợt mạnh nhất) trong các nội dung đơn nam và đơn nữ…

Djokovic giành vé vào vòng 3
Djokovic giành vé vào vòng 3

So với trận đấu đầu tiên - đấu với tay vợt kém danh người Bolivia - Hugo Dellien, Djokovic gặp nhiều khó khăn, và áp lực hơn, khi đấu với một tay vợt dày dạn kinh nghiệm đến từ Đức như là anh Jan-Lennard Strauff (hiện xếp hạng 48 thế giới, là tay vợt hạng 2 của Đội tuyển quần vợt nam nước Đức ở kỳ giải Olympic Tokyo 2020 - anh này chỉ xếp sau Alexander Zverev).

Lần này, “Nhà Vua ATP” phải đối mặt với 2 nguy cơ thua break-point, anh cứu được 1 trong 2 nguy cơ đó. Ngoài ra, anh cũng tung đến 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (14 “cú ace”), trong đó, riêng trong ván đấu mở màn đã có 11 cú, để thủ thắng đối thủ 31 tuổi người Đức, sau 76 phút đồng hồ thi đấu tại Đấu trường Ariake.

Djokovic thừa nhận những khó khăn không nhỏ, dù cũng không quá “to tát”, sau khi đánh bại tay vợt quê ở Warstein: “Tôi đoán, đó là bởi vì tôi phải thi đấu chống lại một đối thủ sở hữu các quả giao bóng rất uy lực. Vì thế, mỗi khi tôi cầm giao bóng, tôi không muốn đánh mất quyền giao bóng của mình và chú ý hơn rất nhiều!”.

Dù đang nỗ lực săn “cú Golden Slam” đầu tiên kể từ thời của “tiền bối đàn chị” Steffi Graf ở Olympic Seoul 1988, Djokovic vẫn không muốn trở thành chủ đề của cuộc bàn cãi xung quanh câu chuyện này, cũng như không muốn bản thân anh bị (hay được) so sánh với bất kỳ ai. Vì rằng tất cả mọi thứ vẫn đang ở phía trước!

“Tôi không muốn trở thành một phần của bất kỳ cuộc tranh luận nào. Tôi cũng không muốn bản thân tôi bị so sánh với bất kỳ ai cả. Phía trước, vẫn còn một chặng đường dài, rất dài, để tôi có thể săn đuổi thành tích lịch sử, thứ mà đến ngay bây giờ, vẫn chỉ là một hình ảnh tiềm năng ở trong tương lai mà thôi”, Djokovic chia sẻ.

Ở vòng 3, Djokovic sẽ đấu với tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina (hiện xếp hạng 43 thế giới, chỉ sau Pablo Carreno Busta trong số những tay vợt thuộc “Xứ sở bò tót” tham dự đơn nam Olympic Tokyo). Ở vòng 1, Alejandro đã đánh bại Tennys Sandgren (Mỹ) 7-5, 6-2; còn trong trận đấu vừa diễn ra ở vòng 2, Alejandro cũng đã thắng 5-7, 6-4, 6-4 trước Marin Cilic (Croatia).

Trong quá khứ, Djokovic từng thắng Alejandro đúng 1 lần duy nhất tại vòng 16 tay vợt ở giải Rome Masters hồi mùa sân đất nện năm nay. Đó là chiến thắng áp đảo với điểm số 6-2, 6-1 ở vòng đấu thứ 16. Lần này, sẽ lại là một chiến thắng “nghiền áp” khác của tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia. Cũng có khả năng…

Trước đó, ở nội dung đơn nữ, Osaka cũng đã giành chiến thắng sau 2 ván đấu trước Viktorija Gulobic (Thụy Sỹ) với điểm số 6-3 và 6-2. Tay vợt vốn là niềm hy vọng “Vàng” của quần vợt Nhật Bản tại Olympic Tokyo cho biết: “Mọi thứ sẽ có ý nghĩa rất nhiều nếu tôi giành được tấm HCV ở đây, nhưng tôi biết, nó là cả một quá trình!”.

Novak Djokovic và Naomi Osaka sánh bước vào vòng 3, Vekic loại Sabalenka ảnh 1 Naomi Osaka
“Tôi biết, ở đây còn có những tay vợt hàng đầu thế giới khác và thành thật phải nói là tôi đã trải qua một quãng thời gian dài không thi đấu. Vì thế, trước mắt, tôi chỉ đang cố gắng từng bước một mà thôi. Nói chung, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được thi đấu ở Olympic Tokyo. Tôi đã không ở đây trong suốt mấy năm vừa qua..”.

“Tôi tự đặt áp lực lên bản thân mình là phải chơi tốt tại Thế vận hội quê nhà, bởi vì tôi biết tôi không có nhiều cơ hội chơi các giải đấu như vậy. Tôi cảm giác giống như là tôi đã xem rất nhiều tay vợt thi đấu trong suốt quãng thời gian nghỉ ngơi, còn giờ đây, tôi thật sự muốn mình thi đấu thật tốt”, Osaka chia sẻ một cách thành thật.

Với kết quả này, Osaka lọt vào vòng 3 và sẽ đấu với đối thủ Marketa Vondrousova (đến từ CH Czech). Vondrousova vừa mới thắng Mihaela Buzamescu (Romania) 6-1, 6-2 trong một trận đấu vòng 2 khác. Đây mới là lần đầu tiên Osaka đối mặt với tay vợt từng giành vị trí Á quân của giải French Open 2019. Trận đấu sẽ là rất thú vị…

Trong một kết quả đáng chú ý khác, ứng cử viên nặng ký thứ 3 cho tấm HCV đơn nữ - cô Aryna Sabalenka, cũng sớm bị loại khi để thua Donna Vekic (Croatia) với điểm số 4-6, 6-3 và 6-7 (3-7). Sabalenka là hạt giống số 3 của giải, được kỳ vọng chỉ sau Osaka và Ashleigh Barty (Đương kim số 1 nữ thế giới, người đã bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên). Với thất bại của Sabalenka, thì cơ hội của Osaka càng trở nên to lớn hơn nữa.

Novak Djokovic và Naomi Osaka sánh bước vào vòng 3, Vekic loại Sabalenka ảnh 2 Sabalenka bị loại

Tin cùng chuyên mục