“Nol-Eight” Novak Djokovic: Kỷ lục gia giữ ngôi số 1 thế giới cuối mùa - những 8 lần

Với chiến thắng có điểm số kịch tính là 7-6 (7-4), 6-7 (1-7), và 6-3 trước Holger Rune, Novak Djokovic đã lập nên một kỷ lục mới: Anh sẽ có lần thứ 8 giữ ngôi số 1 thế giới cuối mùa giải của ATP. “Nol-Eight” là cách mà báo giới dùng để miêu tả về Nole ngay vào lúc này. Với 8 mùa giải giữ ngôi số 1, Djokovic đã bỏ xa huyền thoại Pete Sampras (6 mùa giải) và cả Rafael Nadal (“chỉ có” 5 mùa giải mà thôi).
Djokovic kết thúc mùa giải 2023 với ngôi số 1
Djokovic kết thúc mùa giải 2023 với ngôi số 1

Chỉ 1 tuần sau khi củng cố vị thế “Nhất đại Tông sư” của hệ giải Masters 1.000, với danh hiệu thứ... 40 tại Paris Masters, Djokovic lại tiếp tục củng cố vị thế "Kỷ lục gia" giữ ngôi số 1 thế giới cuối mùa giải trên Bảng điểm xếp hạng của ATP.

Đến thời điểm này, Djokovic đã chắc chắn giữ ngôi số 1 cuối mùa giải ATP Tour 2023. Trước đó, anh lần lượt giữ ngôi số 1 cuối các mùa giải 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021... Có thể nói, đây là chiến tích: “Hậu vô cổ nhân, tiền vô lai giả”.

Với kết quả này, Djokovic chắc chắn sẽ có 400 tuần lễ giữ ngôi số 1 thế giới, sau khi ATP Finals 2023 khép lại, với 90 tuần lễ nhiều hơn người xếp ở vị trí thứ 2, là Roger Federer (“chỉ có” 310 tuần lễ giữ ngôi số 1).

Novak Djokovic là người đầu tiên có 8 mùa giải giữ ngôi số 1. Anh cũng là người đầu tiên sẽ vượt qua cột mốc 400 tuần lễ giữ ngôi số 1 thế giới.

Xếp dưới anh chính là:

Pete Sampras (6 lần: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

Rafael Nadal (5 lần: 2008, 2010, 2013, 2017, 2019)

Roger Federer (5 lần: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009)

Jimmy Connors (5 lần" 1974, 1975, 1976, 1977, 1978)

Ngoài ra, “Nol-Eight” - “GOAT” của làng quần vợt thế giới, hiện đang hướng đến việc lập ra một kỷ lục khác: Đăng quang lần thứ 7 ở ATP Finals. Anh cách mục tiêu mới của mình thêm ít nhất là 3 trận thắng nữa (hoặc 4 trận thắng nữa thì càng tốt).

Nghĩa là, Djokovic cần ít nhất thắng thêm 1 trận đấu nữa ở vòng bảng, sau đó, tiếp tục chiến thắng ở bán kết và chung kết. Hoặc cũng có khi, anh thắng ở cả 2 trận đấu vòng bảng còn lại, rồi thắng ở bán kết và chung kết.

Với tâm lý quá thoải mái sau khi đã đạt được mục tiêu lớn lao, thì “mọi thứ còn lại sẽ chỉ là phần thưởng”, hẳn Djokovic sẽ “càn quét mọi đối thủ”, để anh đi đến chặng cuối của hành trình thành công của mình trong mùa này.

Tất nhiên, khi ATP Finals 2023 tại Turin có sự góp mặt của Carlos Alcaraz ở bảng đấu bên kia, người ta sẽ lại chờ đợi, khát khao và kỳ vọng một trận “chung kết kinh điển kiểu mới khác nữa”. Sẽ là tuyệt vời nếu Djokovic lọt vào chung kết, đánh bại cả Alcaraz!

Tin cùng chuyên mục