Liên tiếp những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam không hoàn thành được mục tiêu, giờ đây tay đua Nguyễn Thị Thật đang trở thành tâm điểm của sự chờ đợi. Nếu thi đấu đúng với sức của mình và không bị chơi xấu trên đường đua 104km đường trường nữ, nhà vô địch châu Á hoàn toàn có thể biến giấc mơ HCV ở đấu trường Asiad thành hiện thực.
Mặc dù đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng đội cầu mây nữ với Giáp Thị Hiền, Nguyễn Thị Quyên, Dương Thị Xuyến và Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị My, Hoàng Thị Hoa đã không thể tạo nên bất ngờ trong trận chung kết gặp Thái Lan, đành chấp nhận giành tấm HCB về cho cầu mây Việt Nam.
Ở ngày thi đấu cuối cùng 1-9 tại các địa điểm Jakarta và Palembang, Đoàn thể thao Việt Nam còn 4 môn góp mặt, trong đó nổi bật là trận đấu tranh tấm HCĐ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở môn bóng đá nam. Ngoài ra, các đội tuyển bóng chuyền và cầu mây cũng bước vào những trận đấu quyết định thứ hạng và huy chương…
Thêm một lần bản đồ bóng chuyền khu vực đã được vẽ lại, sau chiến thắng 3-1 thuyết phục của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước đội bóng xứ vạn đảo ở đấu trường Asiad 2018…
Các cô gái Vũ Thị Mến (nhảy 3 bước nữ), tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ (Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Quách Thị Lan) mang về thêm 2 tấm HCĐ trong ngày thi đấu cuối cùng, giúp điền kinh Việt Nam khép lại cuộc tranh tài ở Asiad 2018 với chiến tích 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.
Tối nay 30-8, vào lúc 19 giờ đội tuyển bóng chuyền nam sẽ bước vào trận đấu gặp đối thủ Kyrgyzstan ở vòng đấu tranh các thứ hạng từ 13-16. Trong khi đó, sau khi để thua ở tứ kết trước Thái Lan, đội tuyển nữ sẽ đụng độ chủ nhà Indonesia ở vòng đấu xếp hạng từ 5-8.
Võ sĩ hạng cân dưới 95kg Nguyễn Văn Trí đã khởi đầu ngày thi đấu đối kháng môn pencak silat cho Việt Nam với chiến thắng thuyết phục 5-0 trước võ sĩ người Malaysia, mặc dù có những thời điểm đầu trận đấu, anh đã để đối phương lấn lướt. Ngay sau đó, Trần Đình Nam giành thêm tấm HCV hạng cân dưới 75kg nam.
Giành vé vào tứ kết với vị trí thứ 4 vòng bảng, thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đụng ngay phải đối thủ rất mạnh là Thái Lan (xếp nhất vòng bảng với 4 trận toàn thắng) vào lúc 10 giờ sáng ngày 29-8. Rõ ràng, đây là một thử thách rất khó khăn…
Tâm sự rất chân thật với SGGP Thể thao sau chiến thắng lịch sử ở đấu trường Asiad 2018 chưa đầy 1 ngày, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Bùi Thị Thu Thảo cho biết cô từng muốn từ giã điền kinh vì cảm thấy chán chường. Thế nhưng, may cho cô đã luôn có người thầy Nguyễn Trọng Hổ đồng hành…
Chưa đầy 1 ngày sau khi giành tấm HCB cự ly 400m rào nữ ở đấu trường Asiad 2018, VĐV Quách Thị Lan sẽ cùng Lê Tú Chinh bước vào thi đấu vòng loại 200m nữ với hy vọng tiếp đà hưng phấn để mang về thêm cho điền kinh Việt Nam những tấm huy chương giàu cảm xúc như hình ảnh của HCV Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ.
Cú nhảy đầu tiên đã đạt thành tích 6m55 của Bùi Thị Thu Thảo khiến hầu hết các đối thủ của cô choáng váng, bị ảnh hưởng tâm lý, nên sau đó không ai có thể vượt qua được thông số của Thảo, giúp niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam đã biến giấc mơ HCV Asiad thành hiện thực.
Hai niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở đấu trường Aisad 2018 là Quách Thị Lan và Bùi Thị Thu Thảo chiều tối nay sẽ cùng bước vào thi đấu chung kết các nội dung 400m rào nữ và nhảy xa nữ, thắp dậy huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam…
Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng dường như đấu trường Asiad 2018 đang trở thành thách thức khó vượt qua đối với nhà vô địch SEA Games 29 Lê Tú Chinh, vì ở cuộc giành vé vào chung kết cự ly 100m nữ diễn ra tối 26-8, cô chỉ về đích ở vị trí thứ 12/18 VĐV góp mặt…
Biết trước sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đối đầu với VĐV của nước chủ nhà Indonesia, thế nhưng Nguyễn Thanh Duy và HLV của mình không thể ngờ các trọng tài lại ép quá trắng trợn trong trận đấu vòng loại 1/16, dẫn đến thua trận một cách tức tưởi.
Giành quyền vào chung kết với vị trí thứ nhì vòng loại cự ly 400m rào nữ, Quách Thị Lan đạt thông số 55 giây 74, tốt nhất trong sự nghiệp của cô tính đến hiện tại, đồng thời xô ngã kỷ lục quốc gia 56 giây 06 mà Nguyễn Thị Huyền thiết lập hồi năm ngoái, ở SEA Games 29. Nhưng có thể thấy, đối thủ của Lan trong cuộc chiến cạnh tranh tấm HCV đã lộ diện ngay từ đầu, chính là Oluwakemi Adekoya – VĐV của Bahrain nhưng có xuất xứ từ… Nigeria!
Mặc dù đã để thua Hàn Quốc ở lượt trận thứ tư diễn ra trưa 25-8, thế nhưng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn cơ hội tranh tấm vé vào vòng đấu tứ kết nếu đánh bại đối thủ Kazakhstan ở lượt cuối cùng để giành trọn 3 điểm…
Thật khó diễn tả nổi cảm xúc của thầy trò HLV Trương Minh Sang và tuyển thủ Lê Thanh Tùng sau khi thất bại ở nội dung nhảy chống sở trường ở chung kết diễn ra chiều muộn 24-8, dù cho trước đó, Tùng là niềm hy vọng tranh chấp huy chương, thậm chí là HCV cho đội tuyển thể dục Việt Nam…
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu