Những góc nhìn hài hước của mùa giải 2010

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2010, nhân dịp này, chúng tôi xin điểm lại những hình ảnh, câu nói từ sân cỏ cho đến khán đài được xếp vào dạng “bi hài” nhất của làng cầu Việt trong năm vừa qua.
Những góc nhìn hài hước của mùa giải 2010

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2010, nhân dịp này, chúng tôi xin điểm lại những hình ảnh, câu nói từ sân cỏ cho đến khán đài được xếp vào dạng “bi hài” nhất của làng cầu Việt trong năm vừa qua.

1. Đốt pháo lần thứ... Mấy chục vẫn chưa  bị coi là tái phạm(!?)

Pháo sáng được đốt liên tục trên sân Lạch Tray suốt những mùa giải qua, nhưng Ban kỷ luật VFF lại bảo rằng “không tái phạm”. Ảnh: BÁCH NHẬT

Pháo sáng được đốt liên tục trên sân Lạch Tray suốt những mùa giải qua, nhưng Ban kỷ luật VFF lại bảo rằng “không tái phạm”. Ảnh: BÁCH NHẬT

Ở vòng 22 V-League, sân Lạch Tray trở thành điểm nóng khi CĐV Hải Phòng khán đài B bằng đặc sản pháo sáng trong trận XM Hải Phòng - K.Khánh Hòa. Mặc dù vi phạm ở lần thứ... vài chục, nhưng án phạt mà Ban kỷ luật đưa ra chỉ ở mức buộc XM Hải Phòng phải tiếp M.Nam Định trên sân trung lập Tự Do (vòng 25) và nộp phạt 25 triệu, ngang bằng mức phạt dành cho đội bóng này sau vụ đốt pháo ở vòng 17. Sau đó, lý giải về điều này, Trưởng ban Nguyễn Hải Hường phát biểu: “Sân Lạch Tray có xảy ra hiện tượng đốt pháo sáng, nhưng đây không thể coi là hành động tái phạm, bởi lực lượng an ninh đã làm hết sức mình…”.

2. “Xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế không?”

Cái băng rôn châm chọc ông Chủ tịch VFF của khán giả Hải Phòng. Ảnh: TUẤN PHẠM

Cái băng rôn châm chọc ông Chủ tịch VFF của khán giả Hải Phòng. Ảnh: TUẤN PHẠM

Cũng ở trận đấu XM Hải Phòng - K.Khánh Hòa (vòng 22 V-League), khán giả Hải Phòng lại gây sốc khi treo tấm băng rôn trích dẫn lại câu nói hớ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông như thế này không?”, khi nói về vụ va chạm giữa CĐV Hải Phòng với người dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) ở lượt đi V-League 2009. Mục đích của tấm biểu ngữ hướng vào VFF, khi đơn vị này yêu cầu sân Lạch Tray tăng cường đông đảo cán bộ an ninh làm nhiệm vụ ở mỗi trận đấu. Sau sự việc, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết: “VFF sẽ có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của người đứng đầu VFF”, nhưng sự việc lại được BTC giải cho qua với lý do “không có chứng cứ”. Dù hình ảnh của tấm băng rôn hài hước này đăng tải nhan nhản trên tất cả các trang báo.

3. Chức vô địch của hà nội t&t bị dè bỉu

Băng rôn dè bỉu chức vô địch của Hà Nội T&T. Ảnh: V.S.I

Băng rôn dè bỉu chức vô địch của Hà Nội T&T. Ảnh: V.S.I

Cuối mùa giải 2010, Hà Nội T&T hoàn thành nhiệm vụ giành chức vô địch V-League để làm quà mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo tâm niệm của bầu Hiển. Thế nhưng, chức vô địch của đội bóng thủ đô đã luôn bị dè bỉu và nhìn vào bằng sự nghi ngờ. Đỉnh điểm là trận đấu ở vòng 24, khi trên sân Ninh Bình đã xuất hiện một tấm băng rôn với nội dung: “T&T quà tặng cho Hà Nội thế này à? $ + Còi méo = Cup”. Đọc xong, chẳng biết là nên bi hay nên hài.

4. VFF một phong cách xì tin

Những góc nhìn hài hước của mùa giải 2010 ảnh 4

Lời “ngợi khen” VFF của các CĐV Quảng Ninh ở trận play off mùa giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Việc nhập nhằng việc “chuyên nghiệp hóa” của các đội bóng do VFF đưa ra ở mùa giải 2010 đã khiến 2 đội hạng Nhất là Than Quảng Ninh và Bình Định bị mất suất thăng hạng một cách oan uổng. Chính vì thế, trong trận tranh play off của mùa giải, trên khán đài đã xuất hiện những tấm băng rôn “khen đểu”  VFF với những nội dung khá hài hước, trong đó nhại theo slogant quảng cáo của một sản phẩm đặc trưng chỉ dành cho chị em.

Minh Hiếu (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục