Nghiệp dư

- Nhiều lúc ngẫm mà bực mình.

- Già rồi, nghỉ ngơi cho khỏe chứ bực mình riết không chừng lại bệnh tật, mau về với… ông bà đó nghe.

- Không bực không được.

- Điều gì đã xảy ra?

- Vi-lít trải qua 14 mùa bóng gọi là chuyên nghiệp nhưng chẳng ra gì hết.

- Có sự cố à?

- Mới đây, tiền đạo Ê-van-đô cho Gạch ăn quả… lừa.

- Lừa gì?

- Đội này chỉ thích "xài ngọn", chỉ sốt sắng tìm kiếm những cầu thủ thương hiệu mà không quan tâm phần kiểm tra y tế, cứ thế ký hợp đồng rồi giờ ôm một đống.

- Tình hình sao, nói rõ chút nghe coi?

- Cựu chân sút của đội bóng phố Núi bị rách sụn chêm, thoái hóa khớp. Có nghĩa là cái gối bị tiêu rồi, nhưng đội bóng miền Tây chăm chăm ký hợp đồng bổ sung lực lượng, sau khi ký xong mới tá hỏa phát hiện ra.

- Trời!?!?!? Bóng đá chuyên nghiệp kiểu gì kỳ vậy?

- Lúc này thì cuống cuồng lên đi tìm chân sút ngoại khác thay thế.

- Coi bộ thời khó khăn mà Gạch cũng lắm tiền quá ha!

- Cũng lối làm việc a-ma-tơ.

- Chưa hết, vừa rồi tiền đạo Ô-sê-ni cũng bị nghi ngờ về vấn đề sức khỏe.

- Nghi ngờ sao?

- Chân sút gốc Phi này cũng có tiền sử chấn thương nặng, đá đấm chẳng ra gì ở Thổ Nhĩ Kỳ, giờ quay về Vi-lít với ý định dưỡng già.

- Hình như trước đó đội HV An Giang cũng nhắm tiền đạo này, nhưng đòi kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng thì tiền đạo này không chịu, và nhảy sang đội Gạch dễ dãi hơn, giờ thì “ấm” rồi.

- Cũng chuyện trên mà nhớ đội Hải Phòng ngày trước.

- Sao quên mất rồi?

- Thời đó, đội bóng đất cảng cũng cắm đầu cắm cổ với tiền đạo lừng danh người Bờ-ra-xin là Đê-nin-sơn. Xong rồi đem về chẳng đá đấm gì được ráo, do cái chân bị hỏng từ trước.

- Nên lâu lâu đem ra làm… xiếc một chút nhằm kéo khán giả, nhưng bị người hâm mộ chửi cho nát mặt?

- Ừ! Rõ ràng là từ trước đến giờ, nhiều đội dính quả lừa mà sao giờ nhiều đội không nhận ra nhỉ?

- Cũng lối làm việc quá nghiệp dư nên mới ra nông nỗi đó.

HAI SÀI GÒN

Bóng đá trong nước