- Năm nay kinh tế khó khăn, hổng nghe doanh nghiệp nói thưởng thiết gì hết ha?
- Nếu có cũng ít thôi, chứ không như mọi năm thời gian này là rần rần lên rồi.
- Tình hình bên ngành thể thao thấy cũng hổng bằng trước kia. Nhưng mừng là mới rồi, có chia chút ít tiền thưởng.
- Đội tuyển bóng đá nam hả?
- Mơ đi! Đội tuyển “chị em” vừa nhận 3 tỷ đồng (sau thuế còn 2,7 tỷ đồng - PV) tiền thưởng cho chiếc HCB Xi-gêm 27.
- Dữ quá ta.
- Cũng xứng đáng thôi, chị em dù không vô địch nhưng chiếc HCB cũng là quý lắm rồi. Trước đó còn lấy vé vào VCK châu lục nữa. Nói chung, nếu có thưởng nhiều hơn nữa cũng chưa đủ bù công sức họ đã đổ ra và đánh đổi, hy sinh những thứ khác.
- Chẳng biết đã chia tiền để chuẩn bị Tết nhứt chưa ha?
- Mới chia, nhưng ì xèo lắm.
- Sao lại ì xèo, cứ chiếu theo công sức từng người thôi, có gì đâu phức tạp?
- Vậy có chuyện mới hay.
- Ai gây ra nông nỗi?
- Ông Trưởng đoàn.
- Đừng nói là đòi chia tiền thưởng cho nhiều nha!
- Đó, chính chuyện đó. Ông này sau khi cùng đội tuyển về đến VN đòi xếp mình vô loại A.
- Ở đâu ra loại A?
- Ừ, loại A chỉ dành cho đội hình chính, HLV trưởng thôi. Làm Trưởng đoàn đổ công sức gì mà đòi này kia, chưa nói ông ta không có hoạt động gì nổi bật.
- Nên cầu thủ mới phản ứng.
- Rồi sao?
- Xếp vô loại B.
- Miễn đi. Hồi đội tuyển thiếu thốn, cực khổ, tập luyện khó khăn ở nước ngoài có thấy mặt mũi đâu. Tới khi đi Xi-gêm thì ngôi lên ghế cho có tụ chứ làm gì mà xếp loại B. Nếu có chỉ loại C thôi.
- Cũng nghĩ vậy.
- Ông này nghe nói hồi đội tuyển nữ có vé dự VCK châu lục, Vê-ép-ép thưởng 1 tỷ đồng, cũng nhảy vô kiếm 30 triệu đồng nữa.
- Khiếp!
- Không biết sắp tới còn chia tiền thưởng của mấy mạnh thường quân khác, có kiếm chác gì nữa không?
- Hy vọng là Vê-ép-ép can thiệp mạnh vụ này, xếp ổng vô loại C, có làm ra trò ra trống gì mà đòi cho nhiều. Nói thiệt, chứ ngán mấy kẻ cơ hội ngồi mát ăn bát vàng này lắm rồi!
![]() |
HAI SÀI GÒN