HLV Hodgson, vốn đã 72 tuổi, nói với bạn bè rằng ông lo ngại rằng mình sẽ không được phép tham dự các trận đấu, hoặc thậm chí tham gia các buổi tập của CLB, nếu kế hoạch nối lại Premier League diễn ra đúng như dự kiến vào giữa tháng 6. Vì theo khuyến cáo về Covid-19, thì những người trên 70 tuổi được coi là có nguy cơ nhiễm bệnh cao và là trường hợp phải tuân thủ theo hướng dẫn chặt chẽ của Chính phủ.
Cho đến lúc này, tình hình ở Premier League vẫn chưa rõ ràng, ít nhất giải đấu chưa thể nối lại trước thời hạn phong tỏa tại Anh vào ngày 7-5. Những nỗ lực vẫn đang được các nhà điều hành bóng đá tiếp tục, tuy nhiên, mùa giải này có thể đã kết thúc với các “lão ông” trên băng ghế huấn luyện. Ở Premier League lúc này, Hodgson là nhà cầm quân cao tuổi nhất, nhưng cũng không ít người chỉ kém ông đôi chút như trợ lý HLV ở Man.City, Brian Kidd (sẽ tròn 71 tuổi vào tháng tới) hay nhân viên hậu trường lâu năm của Everton, Jimmy Martin (71 tuổi). Thậm chí, nếu HLV Hodgson bị “cấm cửa” thì người thay ông chỉ đạo Crystal Palace trong phần còn lại của mùa giải là trợ lý Ray Lewington vốn cũng đã 63 tuổi.
Các tin, bài viết khác
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn