Ladies Open (Palermo): Fiona Ferro - cái tên “lạ hoắc” đăng quang danh hiệu WTA Tour đầu tiên sau 5 tháng gián đoạn

Đánh bại Anett Kontaveit (Estonia, hạng 22 thế giới, hạt giống số 4 của giải) với điểm số 6-2 và 7-5, Fiona Ferro “kém danh” đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của WTA Tour 2020, sau 5 tháng gián đoạn thi đấu vì dịch Covid-19. Đây mới chỉ là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt trẻ 23 tuổi có cả 3 dòng máu trong người, ngoài dòng máu Pháp còn có Bỉ và Italia.

Ferro giành danh hiệu Palermo Open
Ferro giành danh hiệu Palermo Open

Trước khi đến với Palemos Ladies Open, Ferro trình diễn chẳng mấy ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải 2020. Cô bị loại ngay ở vòng 1 của… vòng đấu loại tại Brisbane International (thua Heather Watson của anh sau 2 ván đấu). Ở Hobart Interntional, cô thắng Rebecca Peterson của Thụy Điển ngay ở vòng đấu đầu tiên, khi đối thủ bỏ cuộc giữa ván 1, để rồi lại bị loại sau 2 ván đấu trước “cựu thù” Watson. Ở Australian Open, cô vượt qua vòng 1 bằng chiến thắng 6-2, 6-2 trước Alison Van Uytvanck (Hà Lan) nhưng lại dừng bước ở vòng 2 khi thua Qiang Wang.

Còn ở giải đấu diễn ra trên đất Nga hồi trung tuần tháng 2 – St.Petersburg Ladies Trophy, cô thắng trận đầu ở vòng loại trước Marina Melnikova (Nga), nhưng sau đó thua ở vòng loại thứ 2 trước Oceane Dodin (Pháp) bằng 2 loạt tie-break. Dù vậy, rất may mắn là, Ferro đã hưởng suất lucky-loser và được cấp vé vào vòng đấu chính thức. Tại đây, cô đã vượt qua vòng đầu tiên khi thắng Caroline Garcia sau 3 ván đấu nhưng phải dừng bước ở vòng 2 trước Elena Rybakina (Kazakhstan). Nghĩa là, trước khi dịch Covid-19 diễn ra, Ferro có phong độ khá tệ hại.

Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi sau 5 tháng gián đoạn. Với những gì đã diễn ra trong suốt 1 tuần lễ vừa qua ở Country Time Club, Ferro đang là tay vợt “có phong độ tốt nhất” ở WTA Tour tính ngay vào thời điểm này. Cái tên Ferro, sẽ không còn “lạ hoắc nữa”, sau khi cô lần lượt đánh bại Nadia Podoroska (Argentina) 6-2, 6-1 ở vòng 1; vượt qua Ekaterina Alexandrova (Nga) 7-5, 6-2 ở vòng 2, khuất phục Sara Errani (Italia) 6-4, 6-1 ở tứ kết; hạ gục Camila Giorgi (cũng của nước chủ nhà Italia) ở bán kết, trước khi đánh bại Kontaveit chỉ sau 32 ván đấu ở trận đấu chung kết.

“Tôi nghĩ, đây là trận đấu hay nhất trong tuần lễ này của tôi”, Ferro trải lòng ngay sau chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp (trước đó cô đã từng đăng quang ở giải đấu Lausanne Ladies Open tại Thụy Sĩ hồi tháng 7 năm ngoái), “Tôi đã có cảm giác cực kỳ thư giãn và thoải mái khi bước vào trận chung kết này. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, bởi vì, dù gì đây cũng là một trận đấu chung kết, nhưng thật sự tôi không cảm thấy bị áp lực. Đây là một trận đấu đầy khó khăn vì đối thủ thi đấu rất chắc chắn và không trao cho bạn nhiều điểm số. Nhưng tôi đã duy trì lối chơi có cường độ mạnh suốt cả trận đấu và không bỏ lỡ quá nhiều tình huống, tạo ra nhiều cú đánh thắng điểm trực tiếp. Vì thế, tôi hạnh phúc khi có danh hiệu này, chiếc cúp vô địch này!”.

Ferro, tay vợt đã xây dựng thành công ở Palermo nhờ vào chuỗi 10 trận thắng liên tiếp ở 2 giải đấu tập luyện - giao hữu Challenge Elite FFT trên đất Pháp, trong đó có cả trận thắng có điểm số 6-1, 3-6 và 10-5 trước tay vợt nổi tiếng đồng hương là Kristina Mladenovic, tiếp tục tâm sự: “Danh hiệu này có rất nhiều ý nghĩa đối với bản thân tôi, đặc biệt là sau 5 tháng gián đoạn chỉ biết cắm đầu vào tập luyện. Khi được quay trở lại sân đấu để chơi những trận đấu chính thức, đơn giản tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, giành chiến thắng từ đầu cho đến cuối, giành ngôi vô địch ở đây, chính là cách tươi đẹp hơn để kết thúc cái tuần lễ này”.

Tin cùng chuyên mục