- Tới giờ, mọi việc chuẩn bị cho mùa bóng mới xong hết chưa?
- Báo cáo, xong xuôi rồi. Sếp cứ yên tâm mà lo chuyện nghỉ ngơi, xả xì-trét trước khi bước vào cuộc đua… công danh hoạn lộ.
- Đã kiểm tra những mảng nào?
- Trước hết là tiền. Tui em thẩm định tất cả 21 đội bóng từ hạng Nhất tới Vi-lít, họ đã đóng đủ tiền lệ phí dự giải.
- Cũng phải coi trước ngày bóng lăn, các CLB có đủ tiền trong tài khoản là 35 tỷ đồng (với Vi-lít), 20 tỷ đồng (với hạng Nhất) chưa đó nghe?
- Dạ.
- Không có đủ tiền không cho dự giải.
- Đúng rồi sếp ạ! Quân lệnh như sơn.
- Còn kiểm tra cơ sở vật chất ra sao rồi?
- Tụi em làm bài bản lắm, năm nay phải “chuẩn” hơn mọi năm.
- Được những gì, báo cáo nghe thử?
- Dạ. Tui em đi từ Bắc chí Nam, tất nhiên là có ghé miền Trung nữa. Từ sân bãi, hạ tầng, mặt cỏ, phòng thay đồ, họp báo, phòng chức năng, công tác an ninh,… thậm chí cả mấy cái toi-lét cũng xông vô kiểm tra gắt gao luôn.
- Vậy tốt rồi.
- (Người hâm mộ đội SHB Đà Nẵng chen ngang): Kiểm tra kiểu gì vậy? Xạo quá!
- (Sếp) !?!?!?
- Ông coi lại lính của mình đi nha! Làm ăn gì mà Vi-lít sắp khởi tranh đội bóng sông Hàn quê tui không có sân đá là sao?
- Có sân Chi Lăng lâu nay mà?
- Giờ có nguy cơ bị cấm.
- Sao cấm?
- Sân Chi Lăng bị bay tấm lợp che ở khán đài A, có thể gây nguy hiểm cho khán giả nếu một cơn gió đi qua.
- Vậy sao lính của tui nói là “ô-kê” hết rồi?
- Cái sân Chi Lăng to tổ chảng chứ có phải cây kẹo bỏ túi đâu mà không thấy?
- Tụi nó láo à?
- Láo hay không ông về xử lính mình đi. Còn bây giờ nếu SHB Đà Nẵng không được đá trên sân này, ai sẽ chịu trách nhiệm?
- Vậy mà nó nói ngon lành, ngon lành.
- Chắc ngon mấy cái… phong bì và nhậu nhẹt. Chứ mái che to đùng vậy mà hổng thấy nó bung hết ra hả?
- Thôi chết rồi! Để tui về xử tụi nó mới được.
- Xử lính lác gì là chuyện của ông. Còn nếu người hâm mộ chịu thiệt thòi, ai lãnh đây?
![]() |
HAI SÀI GÒN