Khó xơi

HAI SÀI GÒN

- Ông anh dạo này có vẻ hờ hững với bóng đá lắm nghe, hổng thấy bình luận gì về Ô-lim-píc Việt Nam khi hôm nay đã bay sang Thái Lan chuẩn bị dự vòng loại U.23 châu Á.

- Nhìn Ô-lim-píc Việt Nam lần này sao lo quá chừng! Từ nạn chấn thương khiến hàng loạt tuyển thủ rút lui, rồi lối chơi không nhiều đường nét, thiếu thủ lĩnh đúng nghĩa… Ngược lại, các đối thủ cùng bảng ai nấy đều đã sẵn sàng lâm trận, chuẩn bị cho việc giành vé vào VCK.

- Nếu không quan tâm đến Ô-lim-píc Việt Nam thì thằng em đây vẫn có thông tin nóng hổi về bóng đá quốc nội cho ông anh nè!

- Tin gì???

- Vê-ép-ép vừa bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam, chuẩn bị cho giải đấu khu vực và vòng loại châu lục.

- Ông nào có “phước” dữ vậy ta?

- HLV Hoàng Anh Tuấn được Vê-ép-ép chọn.

- Nói vui với chú mày về chuyện “phước”, “phần”, còn thật ra ông này leo lên ghế HLV trưởng U.19 quốc gia chẳng khác đánh đu số phận, chứ ích lợi gì?

- Làm thuyền trưởng một đội tuyển trẻ đáng ra nở mày nở mặt, sao lại nói đánh đu?

- Về mặt thành tích huấn luyện, ông thầy phố biển chẳng lấy gì hoành tráng cho lắm. Mặc dù ở góc độ bằng cấp và ngoại ngữ của ấy được đánh giá cao. Tuy nhiên, quan trọng là cái bóng của lứa U.19 cách đây vài năm sẽ như gánh nặng, không dễ để thoát khỏi.

- U.19 nào nữa?

- Thì lứa U.19, với nhóm “gà chọi” của HA.GL được đào tạo bài bản bằng công nghệ châu Âu. Rồi cộng thêm nhiều hạt nhân xuất sắc đến từ các trung tâm đào tạo trẻ khác, đã làm mưa làm gió trong suốt 2 năm qua chứ còn ai vô nữa?

- Mà xét cho cùng, U.19 dưới thời ông thầy người Pháp chưa từng vô địch khu vực hay châu lục một lần?

- Với bóng đá trẻ, thành tích không phải tối thượng. Cốt yếu là họ chơi thứ bóng đá giàu sức sống, có tương lai hứa hẹn và fair-play nên đi đến đâu gây “bão” đến đó.

- Xem ra U.19 đợt này không dễ tạo ra hiệu ứng tương tự?

- Hãy xem VCK giải U.19 quốc gia chẳng ai quan tâm, cộng thêm những thông tin nhỏ giọt về việc bổ nhiệm HLV trưởng là đủ cảm nhận rồi!

Khó xơi ảnh 1

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục