Vậy là anh công nhân đọc lên cho mọi người cùng nghe: “Xin chào! Thời gian qua việc cầu thủ đá láo, đá xấu, đá rắn chưa kịp dừng lại thì nảy sinh nạn còi méo, còi ép. Tiếp đấy, ta còn nghe mấy bạn cỏ lá gừng phê bình rằng công tác tổ chức lem nhem, thiếu chuyên nghiệp. Tưởng vậy đủ mệt, ai dè mới đây còn thêm nạn gian lận tuổi ở giải bóng đá U15 toàn quốc”.
Anh công nhân uống xong ngụm nước, đọc tiếp: “Mấy bạn nhựa đường piste cũng rất bức xúc với bóng đá trong nước. Cụ thể là bóng đá trẻ thời gian qua cứ cà rịch, cà tang hoài. Nguyên nhân cũng do nạn gian lận tuổi. Tưởng chừng các ngươi đã dẹp bỏ sự tham lam, nặng nề với bệnh thành tích nhưng ai dè còn kinh khủng hơn trước.
Ví như mới đây, tại giải trẻ U15 quốc gia vốn dành cho con nít thì người lớn lại đòi cắt gân chân mấy đứa nhóc, cũng chỉ vì hành động ăn mừng quá lố. Cứ cho là thằng nhỏ ăn mừng không đúng mực thì người lớn các ngươi cần nói chuyện với người lớn của đội bóng bên kia. Tuy nhiên, các ngươi không làm việc đó mà đòi cắt gân chân đứa nhỏ. Hỏi làm cha, làm chú như vậy có được không?
Chưa hết, vừa rồi lại còn tố cáo việc gian lận tuổi gì đó ở giải U15. Ta quá ngán ngẩm. Thật ra việc gian lận tuổi đã xảy ra từ lâu chứ không đợi đến giờ mới có. Nên nhớ, nó không chỉ xảy ra ở cấp độ trẻ, các CLB nữa mà còn xảy ra ở tuyến U. Tuy nhiên, ta cần nhắc với các ngươi thế này, nếu tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn thì đừng mong bóng đá Việt Nam ngóc đầu dậy”.
Anh công nhân đọc thư chưa dứt thì mấy quan chức bóng đá lủi đi mất dạng.
