Indian Wells 2018: Kasatkina phất cao ngọn cờ Nga trên đất Mỹ

Elena Vesnina đã trở thành cựu vô địch, vỡ mộng “thắng giải thưởng đúp 1 triệu USD”; Maria Sharapova thậm chí còn bị loại từ rất sớm và đang đối mặt với nhiều rắc rối khi vừa đăng hình… quốc kỳ Mỹ trên tài khoản Instagram của mình. Hiện tại, ở Indian Wells, chỉ còn mỗi tay vợt trẻ trung Daria Kasatkina phất cao ngọn cờ Nga trên đất Mỹ…

Daria Kasatkina phất cao ngọn cờ Nga trên đất Mỹ
Daria Kasatkina phất cao ngọn cờ Nga trên đất Mỹ

“Khắc tinh” của các nhà ĐKVĐ Grand Slam

Kasatkina mới vừa đánh bại Caroline Wozniacki (Đan Mạch, ĐKVĐ Australian Open) với điểm số 6-4, 7-5 trong vòng 4 của giải đơn nữ Indian Wells – BNP Paribas Open 2018. Với kết quả này, cô gái mới 20 tuổi quê ở Tolyatti, đã… “đưa vào bộ sưu tập các nạn nhân tên tuổi của mình” một “bại tướng khác vốn cũng đang là ĐKVĐ Grand Slam”. Quả là “một bộ sưu tập đầy thi vị”.

Indian Wells 2018: Kasatkina phất cao ngọn cờ Nga trên đất Mỹ ảnh 1 Caroline Wozniacki - ĐKVĐ Grand Slam trở thành "nạn nhân" của Kasatkina

Trước đó, Kasatkina đã lần lượt đánh bại Jelena Ostapenko (Latvia, ĐKVĐ French Open) với điểm số 6-3 và 6-2 ở vòng 3 của US Open 2017. Ở Dubai Championships mới vừa diễn ra hồi tháng 2, Kasatkina cũng đã đánh bại Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, ĐKVĐ Wimbledon) với điểm số 3-6, 7-6 (13-11), 6-1 trong trận bán kết. Còn ở Indian Wells hiện đang diễn ra tại Indian Wells Tennis Garden, trước khi đánh bại Wozzy, Kasatkina cũng đã loại Sloane Stephens (Mỹ, ĐKVĐ US Open) với chiến thắng 6-4, 6-3 ở vòng 3. 

Có thể nói, Kasatkina chính là “khắc tinh” của các nhà ĐKVĐ Grand Slam, khi cả 4 tay vợt đang sở hữu 4 danh hiệu đình đám nhất làng quần vợt nữ thế giới hiện nay đều thúc thủ trước màn trình diễn ấn tượng của cô gái trẻ (Wozniacki thậm chí đã để thua Kasatkina 2 lần trong năm nay, ở St.Petersbourg Trophy' Ladies, Kasatkina đã thắng Wozzy cũng chỉ sau 2 ván đấu). Chắc chắn, sau khi Indian Wells 2018 kết thúc, Kasatkina sẽ vươn lên trở thành “Đệ nhất Nữ hoàng” của làng quần vợt xứ sở Bạch Dương. Những gì cô làm ở đây, đang khiến cả nước Nga phải tự hào.

Cờ Nga bay phấp phới trên đất Mỹ

“Đơn giản, tôi chỉ bước ra sân đấu và thật sự hứng thú thưởng thức từng phút giây tranh tài trên sân”, Kasatkina hào hứng cho biết sau khi vượt qua Wozniacki, “Tôi đang chơi thứ quần vợt tốt nhất, thứ phong độ tốt nhất của mình khi chống lại những tay vợt giỏi nhất thế giới. Nhưng như những gì tôi đã nói, nếu muốn bước lên đỉnh cao danh vọng, bạn phải đánh bại những tay vợt hàng đầu. Vì thế, luật lệ là rất đơn giản. Tôi và Caroline, chúng tôi đã chơi kiểu quần vợt đậm chất chiến thuật. Từ phía của tôi, nó giống như một trận đấu cờ Vua. Vì chúng tôi dành đôi chút thời gian trong trận đấu, thời điểm bóng vẫn đang bay và chưa chạm xuống mặt sân, để dành ra 1, 2 giây mà suy nghĩ, rằng nên đánh như thế nào, đưa bóng bay về phía nào”.

Indian Wells 2018: Kasatkina phất cao ngọn cờ Nga trên đất Mỹ ảnh 2 Kasatkina đang chơi cực kỳ hứng khởi ở Indian Wells

Kasatkina từng lọt đến vòng đấu “bát cường” ở Indian Wells trong lần đầu tiên tham dự giải đấu này hồi năm 2016. Năm đó, cô đã để thua Karoline Pliskova (CH Séc). Còn ở lần này, cô sẽ đối mặt với “Cựu Nữ hoàng WTA” Angelique Kerber – người đã thắng Caroline Garcia (Pháp) 6-1, 6-1 trong vòng 4. Kerber cũng từng thắng Grand Slam, liệu cô này có “lọt vào bộ sưu tập” của Kasatkina hay không? Trong quá khứ, Kasatkina từng thắng Kerber 2 lần, nhưng cũng để thua 2 trận. Nếu đánh bại Kerber, cô sẽ tạo ra một dấu ấn còn mạnh mẽ hơn…

Các kết quả đáng chú ý

* Giải đơn nữ

- Venus Williams – Anastasija Sevastova (Latvia) 7-6 (8-6), 6-4

- Naomi Osaka (Nhật Bản) – Maria Sakkari (Hy Lạp) 6-1, 5-7, 6-1

- Simona Halep (Rumani ) – Qiang Wang (Trung Quốc) 7-5, 6-1

- Petra Martic (Croatia) – Marketa Vondrousova (CH Séc) 6-4, 7-6 (7-4)

* Giải đơn nam

- Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) – Jack Sock (Mỹ) 7-6 (8-6) 4-6, 6-4

- Milos Raonic (Canada) – Joao Sousa (Bồ Đào Nha) 7-5, 4-6, 6-2

- Juan Martin del Potro (Argentina) – David Ferrer (Tây Ban Nha) 6-4, 7-6 (7-3)

- Marcos Baghdatis (đảo Síp) – Dudi Sela (Israel) 7-6 (7-5), 6-4

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...

Bóng đá trong nước

HLV Troussier: “Thời điểm hiện nay, tôi chính là đội trưởng U23 Việt Nam”

Chia sẻ cùng với giới truyền thông vào chiều 21-3, trước cuộc so tài với U23 Iraq tại Doha Cup 2023, HLV trưởng Philippe Trousssier cho biết ông và các học trò rất nóng lòng chờ đợi giải đấu này, nhất là trận đấu đầu tiên gặp U23 Iraq. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ nguyên nhân vì sao đến lúc này chưa chọn ra đội trưởng U23 Việt Nam.

Bóng đá quốc tế

Ibrahimovic chưa muốn giải nghệ, nhưng không nghĩ đến Euro 2024

Ở tuổi 41, và bất chấp vừa trở lại sau 8 tháng điều trị chấn thương đầu gối, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vẫn nhiệt tình đáp lại quyết định triệu tập anh trở lại với đội tuyển Thụy Điển. Ngôi sao kỳ cựu của AC Milan khẳng định vẫn chưa nghĩ đến chuyện treo giầy và muốn cống hiến nhiều nhất có thể cho đội tuyển quốc gia.