Hồi hộp

- Này! Tớ nói cho bạn Tèo biết nha! Việt Nam mình sắp có một thứ đứng nhất thế giới, chắc chắn là nhiều nước khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

- Gì vậy bạn Tí Đô, nói mình nghe với?

- Việt Nam nghe nói sẽ xây tháp truyền hình cao nhất thế giới. Hiện tại, tháp truyền hình của
Nhật Bản đang là “đỉnh” của giới truyền hình toàn cầu, nhưng của ta tới đây còn cao hơn của
Nhật Bản 2m luôn.

- Có nghe lộn không đó? Việt Nam còn nghèo mà xây làm gì tháp truyền hình khủng vậy?

- Tía nói nhưng mình không tin, phải đọc báo mới thấy tía nói thật.

- Ghê quá bạn Tí Đô ha! Nghèo mà chơi sang thiệt!

- Sao bạn nói nước mình còn nghèo được? Việt Nam ai cũng nói giàu đẹp, là con cọp hay con
rồng gì đó mà?

- Con cọp hay con hổ gì mình hổng biết, nhưng đem hỏi cô giáo thì cô nói, Việt Nam là nước
mới thoát nghèo, thu nhập đầu người còn thấp, hiện đứng thứ 7/11 quốc gia tại khu vực Đông
Nam Á và xếp 35/45 nước ở châu Á.

- Nói vậy còn thua so với nhiều nước ở châu Á quá hen!

- Nói làm gì ở châu Á cho to lớn, mỗi nhắc ở Đông Nam Á thì Việt Nam chỉ hơn Lào, Cam-pu-
chia, Myanmar và Đông Timor chứ chẳng hơn ai.

- Thôi! Chuyện nghèo đòi chơi sang nghe nhiều rồi! Mình chỉ thích bạn nói đề tài bóng đá cơ.

- Việt Nam cũng nhất luôn.

- Bạn nói gì?

- Giải Vi-lít nổi tiếng là giải đấu ngốn tiền nhiều nhất Đông Nam Á, bao nhiêu cầu thủ ngoại
tìm đến đây chơi bóng, nhưng cuối cùng Vi-lít là giải đấu có chất lượng thua xa mấy giải Thai-
 Lít, S-Lít…

- Vậy tiền chảy đi đâu bạn?

- Đầu tư cho Vi-lít thì ít mà chảy vào đâu đâu lại nhiều, nên mới vậy. Và giờ có thêm nguy cơ
nữa.

- Nguy cơ gì?

- Vi-lít là giải đấu ngốn tiền hạng nặng nhưng lại không chất lượng, nên U.23 và đội tuyển
quốc gia không phải là những đội bóng giỏi.

- Cái này rõ như ban ngày chứ nguy cơ gì. Vì mỗi khi ra chơi ở Đông Nam Á và châu Á hồi hộp
muốn chết. Như chỉ mới tranh vé dự VCK giải U.23 châu Á mà thấp thỏm rồi!

- Việt Nam có nhiều thứ “ngộ” quá bạn ha!

HAI SÀI GÒN

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Lại chuyện phân biệt đối xử với bóng đá nữ, lần này là Chile

Liên đoàn bóng đá Chile (ANFP) đã bị chỉ trích vì cách họ tổ chức trận đấu thứ 100 của một cầu thủ ngôi sao đội tuyển quốc gia nữ. Christiane Endler được nhiều người coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất, tính cả nam hay nữ, mà Chile từng sản sinh ra.