Bỏ lại nỗi buồn bán kết ở phía sau, Thụy Điển và chủ nhà Australia đều quyết tâm rời giải với tấm huy chương đồng an ủi bằng nỗ lực tấn công hết mình. Thụy Điển có kinh nghiệm ở những lần thi đấu tranh hạng ba, trong khi đó Australia có lợi thế sân nhà.
Amanda Ilestedt ghi bàn thắng thứ tư trong giải và Filippa Angeldal sút thắng quả phạt đền khi Thụy Điển đánh bại Nhật Bản 2-1 ở Auckland. Một chiến thắng khó nhọc cho đội bóng châu Âu sau áp lực khủng khiếp ở những phút cuối của những cô gái châu Á kiên cường, vốn bỏ lỡ một quả phạt đền và một pha bóng dội xà ngang xuống vạch cầu môn
Kadidiatou Diani từng lo sợ sẽ bỏ lỡ World Cup khi cô bị gãy xương đòn vào cuối mùa giải trước, nhưng cầu thủ 28 tuổi này đã kịp thời hồi phục thể lực và đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào tứ kết.
Trận đấu dự kiến sẽ hấp dẫn bởi cả hai đội đều toàn thắng cả 4 trận đã qua và đều có xu hướng chơi tấn công. Sự sắc bén của chân sút Miyazawa sẽ là bài toán với khung thành của Zecira Musovic.
Sau khi nếm trải lối chơi sắc bén của tuyển Nhật Bản ở vòng knock-out, HLV tuyển Na Uy Hege Riise thừa nhận Hoa cẩm chướng sẽ khó bị đánh bại tại World Cup sau khi nhà vô địch năm 2011 giành quyền vào tứ kết hôm thứ Bảy.
Việc tuyển Đức bị loại đầy bất ngờ và màn trình diễn nặng nề của Mỹ chỉ là hai trong số những bất ngờ của vòng bảng World Cup đầy hoang dã và biến động, với tuyển Anh và Nhật Bản trở thành ứng viên sáng giá khi các trận đấu loại trực tiếp bắt đầu vào thứ Bảy.
Nhật Bản khó thể có khởi đầu tốt hơn ở World Cup với 3 trận toàn thắng, bao gồm chiến thắng 4-0 trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha hôm thứ Hai, ghi 11 bàn và không để thủng lưới. Giới chuyên môn tin rằng bí quyết chiến thắng của Nasdeshiko (Hoa cẩm chướng) chính là lối chơi mưu trí, linh hoạt và tốc độ.
Lối chơi thông minh và sắc sảo của nhà vô địch thế giới năm 2011 đã tái hiện ở Wellington. Bốn đợt phản công sắc bén mang về 4 bàn thắng sau những cú bứt phá tốc độ và những pha dứt điểm bậc thầy. Tuyển Nhật Bản đã dạy cho Tây Ban Nha bài học bóng đá và chiếm lĩnh luôn ngồi đầu bảng C
Cuộc chiến Á – Phi lẽ ra đã kết thúc chóng vánh nếu tiền đạo Mina Tanaka không kém duyên và VAR không khai thác chính xác tình huống để 3 lần từ chối bàn thắng của tuyển Nhật Bản.