Hải Phòng - Long An 3-2: Rơi “vàng”

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Hải Phòng nhưng Long An suýt tạo ra bất ngờ lớn nhất vòng 15. Kết cục đội khách phải ra về trong cảnh trắng tay đầy tiếc nuối.
Long An phải trách chính mình khi không thể rời sân Lạch Tray với 1 điểm. Ảnh: Minh Hoàng
Long An phải trách chính mình khi không thể rời sân Lạch Tray với 1 điểm. Ảnh: Minh Hoàng
Các cầu thủ Long An đã tưởng chừng có tất cả khi dẫn trước đến 2 bàn do công của Vũ Em, Tài Lộc ở các phút 27 và 72. Nhưng mọi thứ sụp đổ chóng vánh trong vòng 15 phút cuối khi Hải Phòng ngược dòng thắng 3-2.
Điều đáng nói là Long An đã để thua 2 bàn trong vòng 1 phút. Sau khi Fangan có bàn gỡ 1-2 ở phút 76, Đình Bảo lập tức đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 77. Mọi thứ trở thành ác mộng với đội khách khi Stevens ghi bàn thắng ấn định tỷ số phút 88.
Ngoài ra, khán giả Hải Phòng ức chế vì án phạt của Ban kỷ luật VFF nên quay sang cổ vũ cho đội khách. Họ bày tỏ sự phản đối khi VFF cấm đến cổ vũ các trận đấu sân khách ở lượt về V-League 2017.
Có thể nói, một trận đấu rất hay của Long An trước Hải Phòng khi cho tiền vệ trẻ Lương Hoàng Nam đá chính ngay từ đầu. Đội khách chơi phòng ngự phản công sắc bén và khiến cho đội chủ nhà bất ngờ. Đó là lý do đội khách có được 2 bàn thắng dẫn trước.
Nhưng mấu chốt trong bối cảnh cần có sự bình tĩnh để bảo toàn tỷ số thì các cầu thủ Long An lại không làm được. Nguyên nhân là Long An có nhiều cầu thủ trẻ, và thiếu kinh nghiệm chiến đấu trước sức ép khủng khép của Hải Phòng, sau khi Fangan ghi được bàn thắng khai thông thế bế tắt.
“Cầm vàng để vàng rơi”, Long An có lẽ phải trách chính mình khi không thể rời sân Lạch Tray với 1 điểm. Trận thua tiếc nuối này khiến cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương chính thức bị Cần Thơ bỏ xa 6 điểm, và ngày về hạng Nhất đang rất gần.

Tin cùng chuyên mục