WTA Elite Trophy 2017

Goerges làm rạng danh nước Đức

Không phải “Cựu Nữ hoàng” Angelique Kerber, với 2 trận thua thứ 23 và 24, người làm rạng danh nước Đức trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải 2017 chính là Julia Goerges. Cô gái xinh xắn 29 tuổi quê ở Bad Oldesloe đã đăng quang ở Zhuhai sau khi đánh bại Coco Vandeweghe (Mỹ) 7-5, 6-1.
Julia Goerges đăng quang ngôi vô địch ở Zhuhai
Julia Goerges đăng quang ngôi vô địch ở Zhuhai
Dưới sự chứng kiến của huyền thoại quần vợt nữ người Đức Steffi Graf, Goerges đã chơi cực hay và đánh bại đối thủ trẻ người Mỹ chỉ sau 2 ván đấu. Dù bị dẫn trước 0-3 trong ván đấu mở màn, Goerges vẫn bình tĩnh cầm nhịp lại thế trận để thắng ngược 7/9 game đấu cuối cùng và sau đó, giành quyền kiểm soát ván đấu này. Trong ván đấu thứ 2, khi tay vợt từng lọt đến bán kết US Open có biểu hiện hoang mang và mất tập trung, Goerges đã rất nhanh chóng chiếm lĩnh ván đấu và giành chiến thắng quyết định.
Đây quả là một kết cục đầy ngọt ngào dành cho tay vợt người Đức, người mà trước khi Kremlin Cup ở Moskva hồi tháng 10 khởi tranh đã phải trải qua quãng thời gian 6 năm trời khô hạn danh hiệu, trong đó, cô đã thất bại liên tục ở 6 trận đấu chung kết. Từng “tề vai” với Kerber, Andrea Petkovic và Sabine Lisicki để được mệnh danh là “tứ đại mỹ nhân” của làng quần vợt Đức, đã có thời điểm người ta quên khuấy Goerge là ai, nhưng giờ đây, chính cô chứ không phải ai khác mới là người khiến cho Graf phải nhoẻn cười với vẻ đầy hài lòng.
Với 2 ngôi vô địch liền kề, Goerges sẽ vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng điểm của WTA, khi Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nữ thế giới cập nhật kết quả thi đấu mới nhất vào ngày mai, thứ Hai 6-11. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp mà Goerges đạt tới và người Đức đang hy vọng rằng, cô sẽ sử dụng cột mốc thành tích mới nhất này làm bệ phóng để xây dựng thành công trong mùa giải năm sau. Vì rất có thể, nước Đức sẽ chỉ còn biết trông cậy vào cô ở thời điểm Kerber đang lâm vào khủng hoảng toàn diện!

Tin cùng chuyên mục