- Nghe tin cầu thủ đội Đồng Tháp “khóc” quá chừng trên “phây”, vì đến giờ vẫn chưa nhận được tiền thưởng sau chức vô địch giải hạng Nhất 2014 mà chán quá cỡ thợ mộc!
- Vê-bê-ép không chịu chuyển tiền thưởng cho đội bóng xứ tràm chim à?
- Thật ra, số tiền 1 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản CLB bóng đá Đồng Tháp từ lâu, chứ không phải đến lúc này mới nhắc chuyện đó.
- Vậy sao cầu thủ “khóc”?
- Cũng bởi lâm cảnh giật gấu vá vai lâu nay của bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá miền Tây nói riêng. Nghe đâu, sau khi có 1 tỷ đồng tiền thưởng từ Vê-bê-ép, những quan chức của CLB bóng đá Đồng Tháp quyết định “mượn” số tiền đó (vốn của đội 1) đem dùng cho đội U15 dự giải U15 quốc gia và chuẩn bị cho đội U21 dự VCK giải U21 quốc gia sắp tới tại Cần Thơ, nên cầu thủ đội lớn đang bị… móm.
- Làm bóng đá chuyên nghiệp gì mà nghe thảm não đến vậy, chẳng biết bao giờ mới khá được?
- Đồng Tháp hiện còn nhức đầu là chẳng biết tiền đâu để chuẩn bị Vi-lít 2015, sau niềm vui lên hạng cách đây chưa lâu.
- Bóng đá tỉnh này vẫn luôn quanh quẩn với nạn chảy máu cầu thủ và câu chuyện “đầu tiên”. Đúng là thật khổ sở! Không như đội Cần Thơ giờ đang xông xênh với số tiền 45 tỷ đồng trong túi, thừa sức mua sắm nhân sự chuẩn bị mùa bóng mới.
- Đem Đồng Tháp ra so với Cần Thơ quả là khập khiễng. Cần Thơ có nhiều doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn hơn Đồng Tháp.
- Bóng mùa giải mới chưa lăn mà đã thấy lo ngay ngáy. Không biết là trên danh nghĩa có 14 CLB dự Vi-lít 2015, nhìn thấy ngon lành với con số đẹp, nhưng hổng rõ là có về đích an toàn với số chẵn đó không, hay lại là cảnh bỏ giải nửa chừng do thiếu tiền thì càng chết dở.
- Thôi thì chỉ biết cầu mong là mọi thứ dễ thở hơn với Đồng Tháp trong thời gian tới. Chứ chẳng biết làm gì hơn trong cảnh “gạo châu củi quế” như lúc này.
HAI SÀI GÒN