Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup 2012

Đúng nghĩa thử thách!

Sau trận thắng Philippines, HLV trưởng Trần Vân Phát tiếp tục phàn nàn học trò của mình đá hời hợt, chưa chứng minh được khát khao chiến thắng thực sự của đội chủ nhà. Và cũng theo ông Phát, điều đó là đáng lo ngại trước màn thư hùng với Myanmar - đối thủ cạnh tranh ngôi nhất bảng A trực tiếp với Việt Nam.
Đúng nghĩa thử thách!
  • Lượt trận thứ ba bảng A- Sân Thống Nhất: 16 giờ:  Việt Nam - Myanmar.   VTV6 truyền hình trực tiếp
  • 18 giờ 30:  Philippines - Singapore

Sau trận thắng Philippines, HLV trưởng Trần Vân Phát tiếp tục phàn nàn học trò của mình đá hời hợt, chưa chứng minh được khát khao chiến thắng thực sự của đội chủ nhà. Và cũng theo ông Phát, điều đó là đáng lo ngại trước màn thư hùng với Myanmar - đối thủ cạnh tranh ngôi nhất bảng A trực tiếp với Việt Nam.

Hàng phòng ngự đã lộ ra những lỗ hổng, và mặc dù đã rất cố gắng, nhiều người cũng có thể nhận ra cặp trung vệ chính Ngọc Anh - Chương Thị Kiều chưa thực sự ăn ý ở trận đấu gặp Philippines. Ngọc Anh nhiều kinh nghiệm, nhưng mới trở lại sau chấn thương, không tránh khỏi tình trạng mất cảm giác không gian ở một số thời điểm. Trong khi đó, Kiều còn khá trẻ, hăng hái thật nhưng kinh nghiệm bọc lót chưa xuất sắc.

Hàng thủ tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách thật sự trước các tiền đạo của Myanmar. Ảnh: Hoàng Hùng

Hàng thủ tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách thật sự trước các tiền đạo của Myanmar. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, không chỉ HLV Trần Vân Phát mà giới mộ điệu cũng hy vọng sau 2 trận đầu tiên được trưng dụng (đá trọn 180 phút), cặp trung vệ này sẽ chơi bọc lót kín kẽ hơn trong màn tiếp đón đối thủ khó chịu như Myanmar vào chiều nay (17-9). Tất nhiên, tuyến tiền vệ cũng cần thể hiện được khả năng kiểm soát bóng, đánh chặn tốt trước khi tung ra các miếng tấn công, để phần nào giảm áp lực cho hàng phòng ngự.

Ông Phát hơi lo về tinh thần thi đấu của các học trò. Nhưng trước 2 đối thủ kém hơn về mọi mặt, không thể trông đợi màn trình diễn xuất sắc hơn của các cô gái Việt Nam. Đá trên chân, ghi bàn dễ quá và trước hình ảnh đối thủ chỉ biết tìm cách cản phá, thì nhiều cầu thủ không chán nản mới lạ.

Chiều nay, tuyển Việt Nam đụng độ Myanmar - thử thách đầu tiên và đáng kể thực sự của đội tuyển trên con đường hướng đến ngôi hậu của khu vực. Myanmar tạm thời dẫn đầu bảng A vì hơn hiệu số so với Việt Nam. Vì lẽ đó, mục tiêu của đội bóng đang trẻ hóa quyết liệt này chắc chắn là một kết quả hòa. Hòa thì Myanmar vẫn giữ được ngôi đầu, đồng thời “né” được Thái Lan ở bán kết, đẩy “kèo khó” cho thầy trò ông Trần Vân Phát.

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam:

Kiều Trinh, Hải Hòa, Bùi Thị Như, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuyến, Kim Hồng
Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hòa
HLV: Trần Vân Phát

Đây sẽ là một màn so đọ rất hay và quyết liệt. Trên thực tế, dàn cầu thủ trẻ của Myanmar đá rất hay, thể lực tốt và luôn thể hiện được sự sung mãn về tinh thần. Hàng phòng ngự chưa để lọt lưới bàn nào, mắc ít sai sót, trong khi hàng tấn công cũng sở hữu 14 bàn như Việt Nam.

Trong đội hình của Myanmar, tiền vệ San San Maw (6) là cầu thủ chơi khá đa năng, dứt điểm tốt và sút phạt cũng rất hiểm hóc. Hợp cùng Nilar Myint (8) và Khin Moe (11), đây sẽ là bộ ba có thể khiến tuyến giữa cũng như hàng phòng ngự của Việt Nam phải vất vả truy cản.

Myanmar chơi khó chịu không thua kém Thái Lan, và thất bại ở bán kết giải năm ngoái vẫn còn in hằn trong tâm trí các cô gái Việt Nam. Thành ra, ông Phát buộc phải “lên dây cót” tinh thần cho học trò sau 2 trận vừa qua, cũng chỉ để phục vụ cho màn so đọ này. Vị HLV trưởng tuyển Việt Nam rất trông đợi vào màn trình diễn thực sự của các học trò trước Myanmar - đối thủ có thể tái ngộ với chủ nhà ở trận chung kết, nếu đội tuyển dễ dàng vượt qua vòng đấu bán kết.

* Ở cặp đấu mang tính thủ tục còn lại, Philippines được đánh giá cao hơn đội bóng toàn học sinh và sinh viên như Singapore. Tuy nhiên, có thắng thì Philippines cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế tại bảng A, vì họ và Singapore đều đã bị loại.

Dự đoán: Việt Nam thắng Myanmar 2-1,

Philippines thắng Singapore 3-0.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục