Dù thắng hay thua, CĐV Việt Nam luôn “cháy” hết mình với các đội tuyển

Buồn bã và thất vọng sau thất bại của đội tuyển bóng đá nam U22 ở trận bán kết với U22 Indonesia, nhưng khi chuyển sang cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ, các cổ động viên (CĐV) Việt Nam vẫn giữ được “lửa” để tạo ra bầu không khí sôi động trên khán đài. Được tiếp thêm sự hưng phấn, Thanh Thúy cùng đồng đội đã có màn ngược dòng đầy cảm xúc trước chính người Indonesia, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.
Các CĐV Việt Nam sau khi cổ vũ cho U22 Việt Nam thì lập tức chuyển sang tiếp lửa cho đội bóng chuyền nữ quốc gia. ẢNH: TÂM HÀ
Các CĐV Việt Nam sau khi cổ vũ cho U22 Việt Nam thì lập tức chuyển sang tiếp lửa cho đội bóng chuyền nữ quốc gia. ẢNH: TÂM HÀ

Hơn 1 tiếng sau thất bại của U22 Việt Nam, đến lượt đội tuyển bóng chuyền nữ bước vào trận bán kết đầy căng thẳng với Indonesia. Trên khán đài ở nhà thi đấu Olympic có khoảng 100 người hâm mộ Việt Nam, vốn là những người vừa theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam. Vì cùng nằm trong khu liên hợp thể thao Olympic, nên các CĐV nước nhà không mất nhiều thời gian để di chuyển sang cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Những khán giả yêu thể thao Việt Nam cùng nhau khoác vai nhảy múa, ca hát không ngừng nghỉ, trong những tiếng trống được đánh dồn dập. Hai tiếng “Việt Nam” đầy thân thương được CĐV vang vọng khắp nhà thi đấu, thôi thúc tinh thần chiến đấu của các cô chân dài dưới sân.

Trong trận bán kết đầy căng thẳng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhiều thời điểm ám ảnh thất bại của U22 Việt Nam hiện hữu với người hâm mộ, khi Thanh Thùy cùng đồng đội bị đặt vào thế rượt điểm trong 4 set. Nhưng rồi, bản lĩnh của các cô gái “vàng” vừa xưng vương ở cúp CLB châu Á, cộng hưởng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà đã giúp toàn đội có set 5 chơi thăng hoa, qua đó giành chiến thắng 15-12 chung cuộc để đoạt vé vào chơi trận chung kết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 32 gặp Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 32 gặp Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chúng tôi đã thấy người hâm mộ Việt Nam ôm nhau ăn mừng xúc động sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ giành chiến thắng đầy cảm xúc. Một cái cúi chào nói thay lời cảm ơn của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dành đến các khán giả. Hơi khập khiễng để so sánh sức hút giữa bóng đá nam và bóng chuyền nữ, nhưng chiến thắng của Thanh Thúy cùng đồng đội cũng phần nào vơi đi nỗi buồn của người hâm mộ Việt Nam sau cú sốc từ U22 Việt Nam. Song, nói như một CĐV Việt Nam trên khán đài, thì dù thắng hay thua, người hâm mộ vẫn luôn “cháy” hết mình với các đội tuyển thể thao Việt Nam khi bước ra trường quốc tế.

Tin cùng chuyên mục