Đông có vui?

- Lâu lắm rồi mới thấy giải hạng Nhì xứ mình xôm tụ, được truyền thông quan tâm. Thậm chí có vài tờ báo còn viết bài ca ngợi cho đội này, đội kia nữa mới ghê.

- Nói thì cứ nói, chứ có chết thằng… Tây nào đâu.

- Kỳ cục quá nghen! Lâu lâu báo chí quan tâm mấy đội hạng dưới, phải mừng chứ?

- Có gì gọi là mừng?

- Mới đây, 4 đội Phú Yên, Nam Định, CAND và Bình Phước lên hạng Nhất, khoái chưa?

- Giải quyết được điều gì?

- Ít ra cũng đông vui, bóng đá nội thêm xông xênh.

- Nhưng xông xênh được bao lâu, hay là lên hạng một vài mùa rồi giải thể?

- Nè, người ta mới lên hạng đừng nói chuyện xui xẻo à nha!

- Xui con khỉ họ. Bao nhiêu đội tràn tràn bỏ giải, nghỉ chơi hổng thấy sao mà nói chuyện vui vẻ trong hoàn cảnh khó khăn lúc này.

- Dẫn chứng đi?

- Bắt đầu bằng hạng Nhất nè! Có đúng Đà Nẵng và Bình Dương là địa phương giàu có hàng đầu đất nước không?

- Đã sao?

- Đội Trẻ SHB Đà Nẵng và TDC Bình Dương là tuyến kế cận của 2 đội lớn SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, nhưng do không chịu nổi kinh phí đầu tư, cuối cùng cũng dẹp tiệm.

- Ừ ha!

- Còn ở Vi-lít, đầu mùa giải 2014 K.Kiên Giang thiếu tiền chơi nên xin rút. Gần nhất là V.Ninh Bình, ông bầu của đại diện cố đô Hoa Lư sẵn dịp đội bóng làm bậy thì dẹp bóng đá luôn. Hay HV An Giang…

- Thôi, đừng kể thêm nữa. Nếu kể tiếp chắc tới sáng mai quá!

- Thấy chưa? Đừng có ở đó mà ham hố cho nhiều đội bóng.

- Nếu vậy thì 4 đội vừa kể lên hạng Nhất làm gì?

- Chuyện địa phương, ngành có đội bóng chơi hạng Nhất, Vi-lít cũng có cái để tự hào lắm chứ. Nhưng đáng nói, liệu cuộc chơi kéo dài được bao lâu?

- Vụ này khó trả lời thiệt.

- Các địa phương, ngành không đáng trách. Chỗ đáng nói là ông Vê-ép-ép kìa!

- Sao lại có ông Vê-ép-ép ở đây?

- Chính ổng chủ trương có nhiều đội dự hạng Nhất cho ra vẻ, nhưng thực chất cái ruột bên trong của nền bóng đá lại đang nát bét, vậy thì nhiều CLB làm được gì?

- Có nghĩa ít mà chất lượng vẫn hơn?

- Đúng.

Đông có vui? ảnh 1

HAI SÀI GÒN

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Roland Garros: Ons Jabeur lọt vào tứ kết lần đầu, sẽ đấu với người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào TK từ năm 1968

Trong bản lý lịch rất ấn tượng suốt thời gian vừa qua của Ons Jabeur - tay vợt nữ xứ Ả rập và Bắc Phi liên tục làm nên lịch sử, cô vẫn đang “để trống thành tích thi đấu” ở Roland Garros - French Open. Hôm nay, cô gái 28 tuổi người Tunisia có thể tự hào hô lên rằng: “Cuối cùng, tôi cũng đã giành vé lọt vào tứ kết tại kỳ giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris”.