Đẹp và xấu

Cuối tuần qua, sân cỏ châu Âu chứng kiến hai sự kiện bóng đá được xem là rất đẹp, đáng để ngợi khen. Đầu tiên là hình ảnh Lionel Messi sau khi ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Espanyol (vòng 37 La Liga) đã chạy ra đường biên, ôm chầm lấy người thầy của mình là Pep Guardiola như lời cảm ơn và dâng tặng bàn thắng cho ông. Vì đây là trận cầu chia tay của vị HLV 41 tuổi, người đã có hàng núi danh hiệu, thành tích mang về cho đội bóng huyền thoại xứ Catalant.

Cuối tuần qua, sân cỏ châu Âu chứng kiến hai sự kiện bóng đá được xem là rất đẹp, đáng để ngợi khen. Đầu tiên là hình ảnh Lionel Messi sau khi ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Espanyol (vòng 37 La Liga) đã chạy ra đường biên, ôm chầm lấy người thầy của mình là Pep Guardiola như lời cảm ơn và dâng tặng bàn thắng cho ông. Vì đây là trận cầu chia tay của vị HLV 41 tuổi, người đã có hàng núi danh hiệu, thành tích mang về cho đội bóng huyền thoại xứ Catalant.

Hình ảnh đẹp đó diễn ra trước 100.000 khán giả trên sân Nou Camp, hàng triệu người qua màn ảnh nhỏ. Messi ghì chặt người thầy của mình vào lòng, còn Pep vỗ vỗ vào lưng anh như an ủi “không có gì to tát đâu, hãy vững bước”. Phát biểu ngắn trong buổi chia tay cảm động đó, Pep Guardiola nói: “Tôi mới là người tháo dây an toàn, còn các bạn, hãy tiếp tục thắt chặt dây, vì hành trình vĩ đại mới đang chờ đón các bạn”. Riêng Messi tỏ ra đau đớn với tin Pep ra đi, nên tránh mọi cuộc tiếp xúc báo chí. Thế nhưng anh cũng lên tiếng trên Facebook của mình: “Tự đáy lòng, tôi muốn cảm ơn Pep vì tất cả những gì ông ấy đã đem lại cho tôi trong sự nghiệp đỉnh cao và cả cuộc sống của mình”. Họ đã tạo nên thứ bóng đá đẹp trên sân cỏ và tiếp tục thể hiện những hành động đẹp ở thời khắc chia tay nhau.

Sự kiện đáng ghi nhận thứ hai chứng minh chân lý bóng đá đẹp vẫn tồn tại, đó là trận cầu giữa Arsenal gặp Norwich City trên sân Emirates hôm thứ bảy 5-5. Một bên là đội chủ sân khát điểm để giành vé dự Champions League mùa tới, còn một bên là đội khách vốn là tân binh xếp ở “chiếu dưới”, nhưng hết động lực thi đấu vì đã trụ hạng thành công. Đáng lý, đây sẽ là trận cầu nhàn nhã của đội chủ sân Emirates, nhưng chính việc thi đấu đầy quyết tâm của Norwich đã buộc Arsenal phải dốc sức tối đa và bị chia điểm trong một trận cầu hay đẹp, hào hứng, kịch tính, sôi nổi từ phút đầu đến phút cuối với 6 bàn thắng. Thái độ thi đấu sòng phẳng, trung thực của Norwich đáng cho chúng ta ngã mũ cúi chào, đáng cho các đội bóng Việt Nam học tập. Vì nếu rơi vào hoàn cảnh của Norwich, nhiều đội bóng của ta sẽ phát sinh tiêu cực, chọn cách chơi “đặt điều kiện”, bán điểm, nhường điểm…

Nét đẹp trong bóng đá đã thấy rõ, nhưng cái xấu trong bóng đá không phải là không có. Hành động quậy phá trên sân Rhein Energie khi CLB FC Cologne chính thức xuống hạng của cổ động viên đội này đáng được xem là vết nhơ nơi làng bóng Đức. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, đội khách Bayern Munich dẫn trước 4-1 thì hàng trăm CĐV Cologne bịt mặt tràn xuống sân, ném đá và bất cứ vật cứng nào có được về phía các cầu thủ và lực lượng bảo vệ. Họ đốt pháo sáng, tạo màn khói đen dày đặc trên sân. Cảnh sát chống bạo động phải can thiệp mới vãn hồi trật tự. Trở lại với bóng đá Việt Nam, vòng đấu 16 vừa qua trên sân Bình Dương, sau khi đội chủ nhà thua ngược đội khách Hà Nội T&T 1-3, một số cổ động viên đã nổi cơn thịnh nộ, trút “cơn mưa” văng tục lên đầu các trọng tài, trong số họ có người ngồi trên khu vực VIP. Hình ảnh đó thật xấu và đáng chê trách, trái ngược hẳn với những nét đẹp vừa nêu nơi phần đầu bài viết.

Minh Hùng

Tin cùng chuyên mục